Đời sống

Mục đích thật của nhóm 6 người Việt khi hẹn nhau đến Thái Lan, kẻ đầu độc biểu hiện lạ trước khi ra tay

Mục đích thật của nhóm 6 người Việt khi hẹn nhau đến Thái Lan, kẻ đầu độc biểu hiện lạ trước khi ra tay

Chuyến đi Thái Lan lần này của nhóm nạn nhân không phải để vui chơi mà có mục đích khác. Ngoài bà Chong, vừa qua cảnh sát Thái còn tiết lộ có một nghi phạm thứ 2 khác.

Thông tin từ Bangkok Post và Khaosod cho biết, đến hiện tại, nghi phạm lớn nhất của vụ án 6 người Việt Nam tử vong trong khách sạn ở Bangkok là bà Sherine Chong, 56 tuổi. Bà Chong được cho là đã pha xyanua vào trà, đưa cho các nạn nhân uống, sau đó bản thân cũng uống. Phía cảnh sát đang tìm hiểu cách thức bà Chong đưa xyanua vào khách sạn như thế nào.

Để làm rõ chuyện này, hướng dẫn viên Phan Ngoc Vu (35 tuổi) đã được tìm thấy và lấy lời khai. Tại cơ quan chức năng, Vu cho biết mình quen bà Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi). Bà Lan cũng là một trong những nạn nhân đã qua đời.

6-nguoi-viet-bi-dau-doc-tai-thai-lan-2
Vu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Khaosod

Vu khai được bà Lan nhờ mua “thuốc rắn”. Đây là một loại thuốc nổi tiếng của Thái Lan để trị bệnh xương khớp. Vu lại nhờ một người khác mua rồi chuyển đến khách sạn. Giới chức Thái Lan đang kiểm tra camera an ninh để xác định vị trí người bạn này.

Đáng chú ý, một nguồn tin điều tra cho biết: "Nếu bà Nguyen Thi Phuong Lan là một trong những người mua chất độc, bà có thể bị coi là nghi can thứ hai trong vụ đầu độc này".

6-nguoi-viet-bi-dau-doc-tai-thai-lan-4
Bác sĩ Thái Lan tham gia cuộc họp báo về vụ việc. Ảnh: Khaosod

Ông Hung – chồng cũ bà Lan cũng được thẩm vấn. Người đàn ông cho biết mình là công chức, không liên quan đến việc làm ăn của vợ cũ. Tuy nhiên trước khi án mạng xảy ra, ông Hung và bà Lan có nói chuyện video với nhau.

Các thân nhân của nhóm nạn nhân hé lộ, bà Chong đã thuê bà Lan làm trung gian thuyết phục vợ chồng ông Pham Hong Thanh và bà Nguyen Thi Phuong cùng một số nhà thầu khác tại Việt Nam đầu tư 278.000 USD vào dự án bệnh viện ở Nhật Bản.

6-nguoi-viet-bi-dau-doc-tai-thai-lan-1
Nghi phạm Sherine Chong bị nghi là đã cho xyanua vào bình trà pha cho tất cả 6 người trong đoàn. Ảnh: Khaosod

Một thời gian sau, dự án không có tiến triển nên vợ chồng Thanh – Phuong liên tục đòi nợ bà Chong. Họ thống nhất sẽ đến Nhật Bản để giải quyết nợ nần. Nhưng vì một người trong nhóm không xin được thị thực nên đành đổi sang Thái Lan. Bà Lan đến Thái từ 4/7, còn bà Chong là hôm 5/7. Vợ chồng ông Thanh – bà Phuong đến hôm 12/7. Những nạn nhân còn lại đến vào những ngày khác nhau và nhận phòng khách sạn vào 2 ngày khác nhau. Bà Chong chính là người ở phòng 502, nơi phát hiện 6 thi thể.

Hai nạn nhân là Tran Dinh Phu (37 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và Dang Hung Van (55 tuổi, người Mỹ gốc Việt) chưa đầu tư vào dự án của bà Chong, nhưng được mời đến để thảo luận về các đầu tư tiềm năng.

6-nguoi-viet-bi-dau-doc-tai-thai-lan-3
Hành tung của nghi phạm Sherine Chong tại Thái Lan. Ảnh: Khaosod

Vào ngày 14/7, cả nhóm tập trung tại phòng bà Chong đến nửa đêm, sau đó ai về phòng nấy. Hôm sau đến lịch trả phòng, mọi người chuyển hành lý xuống phòng bà Chong, gọi đồ ăn khách sạn đến. Nhân viên đưa đồ đến là 13h51, mất thêm 6 phút chuẩn bị đồ bên trong trước khi rời đi.

6-nguoi-viet-bi-dau-doc-tai-thai-lan-5
Túi trà khả nghi được tìm thấy ở hiện trường khách sạn tại Bangkok. Ảnh: Khaosod

Khi nhân viên đề nghị pha trà hộ, bà Chong đã từ chối và muốn tự pha. Người nhân viên nhận thấy bà Chong khi đó khá căng thẳng. Đến 14h03 thì 5 người trong nhóm khách lần lượt đến phòng 502. Cũng kể từ đó không có ai rời khỏi phòng. Khoảng 16h30 ngày 16/7, nhân viên đến phòng này thì phát hiện 6 thi thể.

ẨN SỐ TRONG VỤ 6 NGƯỜI VIỆT QUA ĐỜI Ở THÁI LAN