Đời sống

Cô thợ cắt tóc riêng của Bộ trưởng GDĐT đầu tiên trong thời kỳ đổi mới và những bí mật chưa từng hé lộ

Cô thợ cắt tóc riêng của Bộ trưởng GDĐT đầu tiên trong thời kỳ đổi mới và những bí mật chưa từng hé lộ

Hơn 20 năm, chỉ có duy nhất cô thợ tài hoa này cắt được tóc cho vị bộ trưởng. Thậm chí có lần ông ra hiệu cắt, trở về vài tuần sau khó chịu với mái tóc vô cùng.

Mới đây, lễ ra mắt hồi ký “Đã là thuyền phải ra khơi” của cố GS.TS Trần Hồng Quân (1937 – 2023), vị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đầu tiên của thời kỳ đổi mới đã diễn ra tại TP.HCM. Nhiều chi tiết trong cuốn hồi ký giúp mọi người hình dung rõ hơn về con người của vị cố bộ trưởng này.

tran-hong-quan-2
Lễ ra mắt hồi ký "Đã là thuyền phải ra khơi" của GS.TS Trần Hồng Quân. Ảnh: Hoài Nam

Ở cương vị là tư lệnh ngành giáo dục, ông Trần Hồng Quân quyết liệt đổi mới, táo bạo “cởi trói” cho giáo dục thì trong vai trò người cha, người chồng ông cũng như bao người, luôn trăn trở, lo lắng cho họ cuộc sống tốt nhất có thể. Những trang viết chứa chan tình cảm mà vị bộ trưởng dành cho vợ con mang lại xúc cảm vô cùng đặc biệt.

Hơn 40 năm trước, ông Trần Hồng Quân còn là hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Bấy giờ vợ ông vừa sinh con thứ 2, gặp tình trạng ít sữa. Nhân dịp được mời sang thăm Trường Đại học Bách khoa Leningrad, Liên Xô, ông Quân đã gom số tiền mình tiết kiệm được từ công tác phí để mua sữa cho con.

tran-hong-quan-3
Bộ trưởng Trần Hồng Quân đến thăm một trường mẫu giáo. Ảnh tư liệu

Nào ngờ khi ở sân bay, ông bị quá cân theo quy định, phải bỏ bớt đồ ở lại sân bay. Trong giây phút đắn đo, ông mở vali rồi nghĩ đến cảnh con nhỏ khát sữa mỗi đêm mà không đành lòng để sữa ở lại. Cuối cùng, vị giáo sư đành âm thầm xin lỗi lãnh tụ Lenin, đưa bức tượng Lenin đúc bằng đồng nặng 4-5kg (tượng ông được tặng ở Leningrad) ra ngoài rồi vờ đóng vali lại. Thấy vậy, nhân viên hàng không bất ngờ, khoát tay ngăn: “Được rồi, anh mang tất cả vào đi”.

Đặc biệt trong hồi ký, ông Trần Hồng Quân còn nhắc đến người thợ cắt tóc riêng của mình. Cô là một người thợ vô cùng đặc biệt, có một không hai và chỉ “phục vụ” cho một vị khách duy nhất là ông.

tran-hong-quan-4
Cô thợ cắt tóc riêng của GS.TS Trần Hồng Quân. Ảnh tư liệu

“Hơn hai mươi năm nay, chỉ có cô thợ tài hoa dịu dàng đó cắt tóc cho tôi. Và tôi cũng là khách hàng duy nhất của cô, tuyệt nhiên không còn ai khác. Có lần vì những lý do bất khả kháng nào đó tôi đành ra hiệu cắt tóc thì sau đó cả tuần vài tuần tôi khó chịu với mái đầu của mình", cố Bộ trưởng Bộ GD&ĐT viết.

Ông Quân kể lại, mỗi lần cắt tóc, ông thường lấy một tờ báo lớn, xé thủng ở giữa vừa đủ chui đầu qua. Sau đó, cô thợ cắt tóc riêng sẽ thoải mái phát huy tay nghề.

tran-hong-quan-1
Cô thợ cắt tóc tài hoa dịu dàng trong lòng GS Trần Hồng Quân. Ảnh tư liệu
tran-hong-quan-5
GS.TS Trần Hồng Quân cùng vợ, bà Mai Thị Năm, người đưa đến cho ông "niềm vui dịu êm và ấm áp". Ảnh tư liệu

Người phụ nữ đặc biệt này có tên là Mai Thị Năm, cũng là bà xã của GS.TS Trần Hồng Quân. Họ từng là bạn học, từng cùng học ở Budapet, Hungary. Sau khi giã từ chốn quan trường, ông Quân về sống vui vầy bên gia đình, được vợ chăm sóc cẩn thận, đặc biệt là tự tay bà cắt tóc cho ông mỗi tháng. Vị giáo sư dí dỏm ví việc mình dùng cái đầu để vợ luyện tay nghề cắt tóc, cũng như các nhà điêu khắc dùng đất sét để tập tạc tượng.

Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT viết ngọt ngào: "Ít ai biết tôi có một niềm vui dịu êm và ấm áp như thế".