Đời sống

Vụ 3 em nhỏ văng tục ở siêu thị: Gia đình thay mặt các cháu xin lỗi, hoàn cảnh khiến CĐM lặng người

Vụ 3 em nhỏ văng tục ở siêu thị: Gia đình thay mặt các cháu xin lỗi, hoàn cảnh khiến CĐM lặng người

Sau khi biết được sự việc, cha của 1 trong 3 em nhỏ đã lên tiếng xin lỗi thay con. Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình của cả 3 cũng được tiết lộ, khiến CĐM khá bất ngờ.

Những ngày qua, mạng xã hội bàn luận nhiều về vụ việc nhóm trẻ em 3 người quậy phá tại một siêu thị. Khi bị người lớn nhắc nhở, 3 em không những không nhận lỗi, còn đáp trả rất hung hăng, thậm chí văng tục với mọi người. Đoạn clip được đăng tải nhận về rất nhiều bình luận. Trong đó đa số đều chỉ trích, lên án thái độ của 3 em nhỏ.

Vụ 3 đứa trẻ "náo loạn" siêu thị ở TPHCM: Không được đến trường vì nhà quá nghèo 

Theo tìm hiểu, 3 em nhỏ hiện đang tạm trú ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. 1 trong 3 em nhỏ này bị bố mẹ bỏ rơi, hiện sống cùng bà ngoại 84 tuổi. Hàng ngày, hai bà cháu bán bánh mì, nước giải khát trước Bệnh viện Triều An.

Chia sẻ với báo chí, ông Huỳnh Văn Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Bình Tân cho biết, cả 3 cháu nhỏ đều có hoàn cảnh khó khăn, cùng gia đình ở trọ trên địa bàn. 2 trong số đó là anh em ruột T.M.K và T.K.H. Bố mẹ 2 em này bị khiếm thị, mưu sinh bằng bán tăm bông và diêm.

3-em-nho-trong-sieu-thi-1

3-em-nho-trong-sieu-thi-2

Các em nhỏ này hiện đều không có giấy khai sinh, không đi học nên không biết đọc và viết. Bước đầu, cán bộ phường đã đến làm công tác giáo dục cho các em. Cả 3 em nhỏ đều hối hận, nhận lỗi về hành vi của mình.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân chia sẻ thêm, trong thời gian tới phường sẽ làm giấy khai sinh, lưu trú cho 3 em, đồng thời hỗ trợ gia đình mỗi tháng 10kg gạo cùng nhu yếu phẩm cần thiết.

3-em-nho-trong-sieu-thi-3

Về phần gia đình các cháu nhỏ, anh N.V.G (bố em K và H) tâm sự với báo Thanh Niên rằng gia đình đã dạy bảo lại con sau khi biết chuyện. Là người làm bố, anh G cảm thấy có lỗi vì đã không dạy con đến nơi đến chốn. Vợ chồng người đàn ông này là người khiếm thị, mưu sinh vất vả nên có phần lơ đãng trong quan tâm, dạy dỗ con cái. Hiện vợ chồng anh G đang có ý định đưa các con về quê để tiếp tục đi học.

3-em-nho-trong-sieu-thi-4

Trong khi đó, bà ngoại cháu nhỏ còn lại giãi bày, bản thân phải một mình nuôi 4 đứa cháu (1 bé đã qua đời). Hàng ngày bà H chỉ có thể dạy dỗ các cháu vào bữa tối. Nhận trách nhiệm về mình, người bà xin lỗi cư dân mạng, những người bị cháu trai mình văng tục, quấy rối và hứa sẽ tìm cách dạy dỗ cháu nhiều hơn. Gia đình các cháu nhỏ mong dư luận cho các em cơ hội được sửa sai.