Đời sống

Ớn lạnh lời khai của hung thủ thảm sát cả gia đình ở Quảng Ngãi, ra tay man rợ để báo thù cho bà nội?

Ớn lạnh lời khai của hung thủ thảm sát cả gia đình ở Quảng Ngãi, ra tay man rợ để báo thù cho bà nội?

Theo lời khai của kẻ sát hại cả gia đình ở Quảng Ngãi, mục đích ra tay của hắn là để “báo thù”. Chuyện bắt nguồn từ lời kể của bà nội từ ngày kẻ sát nhân này còn nhỏ.

Liên quan đến vụ thảm sát cả gia đình ở Quảng Ngãi gây xôn xao dư luận thời gian qua, mới đây báo Vnexpress chia sẻ lời khai của hung thủ tại cơ quan điều tra. Theo đó, Lê Đình Thuyết (57 tuổi, nghi phạm vụ án) đã thừa nhận sát hại vợ chồng anh Lê Hồng Tài, đâm trọng thương hai con gái 6 và 8 tuổi của nạn nhân.

Thuyết kể, ngày nhỏ có nghe bà nội nói đã giao đất cho chú (bố của Tài, hiện đã qua đời), ngụ tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi để ông canh tác. Tuy nhiên, sau này bố của Tài không làm thủ tục trả lại. Thuyết khai: “Tôi có thề với nội là sau này sẽ báo thù”.

tham-sat-quang-ngai-1

20 năm trước, bà nội của Thuyết qua đời, anh trai hung thủ cũng mất, một mình ông ta sống tại Bà Rịa – Vũng Tàu trong hoàn cảnh khó khăn, làm công việc bảo vệ. Người đàn ông này chia sẻ: “Tôi đơn thương độc mã nên cũng không thiết sống nữa. Đúng ra tôi quyết tâm trị tội cha của Tài”.

Lời khai của kẻ sát hại cả gia đình em họ

Ngày 18/6, Thuyết đi từ Bà Rịa – Vũng Tàu về quê (khoảng 700km), sau đó lẻn vào vườn nhà anh Tài để chờ thời cơ ra tay. Gần 6 giờ sáng ngày 19/6, Thuyết thấy anh Tài thức giấc nên bắt đầu ra tay. Kết quả, vợ chồng anh Tài tử vong, 2 con gái nhỏ bị đâm 15 nhát dao nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

tham-sat-quang-ngai-2

Chia sẻ về vụ án này, Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Phòng Cảnh sát hình sự cho biết trong 20 năm qua Thuyết không hề có mâu thuẫn trực tiếp với gia đình nạn nhân, cũng chưa từng gửi đơn lên cơ quan chức năng về việc tranh chấp thừa kế.

Ông Đức nhận định: “Do điều kiện kinh tế khó khăn dẫn đến việc Thuyết thù hận”. Vị thượng tá nói thêm, nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng với nhiều người, gây ra hậu quả nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm.

tham-sat-quang-ngai-3

Nguồn tin riêng của Vnexpress cho biết, bà nội của Thuyết từng giao khoảng 5.000 m2 đất tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng cho các cháu canh tác, trước khi đưa Thuyết vào Bà Rịa – Vũng Tàu lập nghiệp. Phần lớn số đất trong đó được giao cho bố của anh Tài, phần khác bán cho người cháu còn lại. Sau khi làm ăn khó khăn, bà nội của Thuyết muốn về quê bán một phần đất nhưng cha của anh Tài đã làm sổ đỏ.

tham-sat-quang-ngai-4

Những người lớn tuổi sống tại khu vực này vẫn còn nhớ mâu thuẫn đất đai của gia đình này. Tuy nhiên họ vẫn không ngờ 20 năm sau Thuyết quay về “báo thù”. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ lời khai của nghi phạm.