Đời sống

Hé lộ quá khứ của ‘sư Thích Minh Tuệ’, cha ruột bật mí những món đồ con trai để lại trước khi đi tu

Hé lộ quá khứ của ‘sư Thích Minh Tuệ’, cha ruột bật mí những món đồ con trai để lại trước khi đi tu

Liên quan đến người được gọi là “sư Thích Minh Tuệ”, mới đây gia đình của người này đã lên tiếng chia sẻ nhiều thông tin gây chú ý. Trong đó không thể không nhắc đến những tin đồn được thêu dệt trên MXH.

Ông Lê Anh Tú (43 tuổi) đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Người này được dư luận gọi với danh xưng “sư Thích Minh Tuê”, đang bộ hành qua nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. “Sư Thích Minh Tuệ” dù không phải tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng nhận được nhiều sự yêu quý của người dân, vô tình trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội.

su-thich-minh-tue-4

Liên quan đến trường hợp ông Lê anh Tú, mới đây báo Người Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với gia đình ông. Trong buổi trò chuyện, cụ Lê Xuân (trú xã La Tô, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai) là cha của ông Lê Anh Tú cho biết, năm 2015 con trai ông xin gia đình được xuất gia. Cũng kể từ đó mọi người không thể liên lạc được với ông Tú, chỉ có thể theo dõi, hướng về con trai thông qua mạng xã hội.

su-thich-minh-tue-1

Cụ Xuân chia sẻ thêm, có nhiều người đến nhà ông hỏi chuyện, sau đó chia sẻ lên những thông tin sai sự thật, gây phiền hà, khiến họ bị hiểu lầm. Cụ thể, có nguồn tin cho rằng cha mẹ khóc lóc, khuyên ông Lê Anh Tú về nhà khi con trai quyết định đi tu.

“Người ta hỏi gì thì có sao tôi kể vậy. Nhưng gia đình không khuyên con trai quay về. Con tôi đã quyết tâm đi tu, nghiệp của con là như thế thì gia đình làm đúng tâm nguyện của con”, cụ Xuân nói.

cha-su-thich-minh-tue-1

Thực tế, gia đình rất thương khi nhìn thấy ông Tú ăn bờ, ngủ bụi, một ngày chỉ ăn một bữa chay… Nhưng theo cụ Xuân, đó là “cái nghiệp của con” nên họ vẫn để con đi, chỉ mong con chân cứng đá mềm.

Tiết lộ thêm về tuổi thơ của con trai, cụ Xuân tự hào: “Trong nhà nó là đứa con ngoan, học hành khá, không giỏi lắm nhưng khá. Sau khi tốt nghiệp thì vào bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự 3 năm, rồi lại về học trường Trung cấp Lâm nghiệp của Gia Lai. Ra trường con tôi lại xin làm địa chính trong một công ty tư nhân. Một thời gian sau, anh ấy đọc được kinh sách về Phật rồi phát nguyện xin đi tu…

Khi anh ấy xin thì chúng tôi cũng có khuyên đi tu là việc rất khó khăn. Một khi đã quyết tâm đi tu phải tu hành cho đạt, không đạt được mà về là không được… Chúng tôi dặn dò đi tu phải tu cho đạt, không được phá giới”.

su-thich-minh-tue-2

Cụ Xuân nói thêm, trước khi đi tu ông Tú để lại cho ông 1 chiếc đồng hồ, 1 chiếc điện thoại và cho biết từ nay mình không dùng đến những món đồ này nữa. Ngoài ra, “sư Thích Minh Tuệ” còn cho gia đình 1 chiếc tủ lạnh, 8 mét vải vàng và 1 tấm vải dùng để làm áo cà sa.

“Từ đó đến nay tôi không liên lạc được với anh ấy. Con đi vậy cũng chỉ mong cho nó chân cứng đá mềm, tu luyện thành đạt, không tham lam, sân si, đừng nhận tiền bạc”, cụ Xuân tâm sự.