Huế nhận viện trợ 3 tỉ đồng để bảo vệ ‘Kỳ lân châu Á’, được thế giới xem như báu vật cùng bảo vệ
UBND TP Huế vừa tiếp nhận hơn 3,1 tỉ đồng từ WWF để theo dấu, bảo vệ loài sao la. Đây là loài vật nổi tiếng của Việt Nam, đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng.
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, ngày 1/4, UBND TP Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Văn Phương, vừa phê duyệt quyết định tiếp nhận viện trợ không hoàn lại từ dự án "Cùng lên tiếng bảo vệ loài sao la và các hệ sinh thái vì thiên nhiên và con người", do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tài trợ.
Khoản viện trợ có tổng giá trị hơn 3,1 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực và sự tham gia của các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ loài sao la, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng và các bên liên quan, góp phần hoàn thiện chính sách quản lý và bảo vệ động vật hoang dã.
Dự án cũng hướng đến mục tiêu chấm dứt tình trạng buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép tại TP Huế, hỗ trợ thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Theo kế hoạch, đến tháng 6/2025, dự án sẽ tập trung nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương trong việc quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Đến tháng 9/2025, các chiến dịch truyền thông sẽ được triển khai nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ đa dạng sinh học và động vật hoang dã.
Đến tháng 6/2026, công tác tuần tra và bảo vệ rừng tại Khu dự trữ thiên nhiên sao la ở Huế sẽ được đẩy mạnh. Những người tham gia bảo vệ rừng sẽ được trang bị các thiết bị hỗ trợ cần thiết và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, cũng như đồng nghiệp tại các khu bảo tồn khác.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận và triển khai nguồn viện trợ này theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) là một trong những loài thú hiếm và bí ẩn nhất thế giới. Nó được phát hiện lần đầu vào năm 1992 tại dãy Trường Sơn, khu vực biên giới giữa Việt Nam và Lào. Sở dĩ loài người gọi sao la là “kỳ lân châu Á” bởi rất khó để bắt gặp nó.
Dù được nhìn thấy từ năm 1992, nhưng phải 4 năm sau người ta mới chụp được những bức ảnh đầu tiên về sao la. Bẵng đi một thời gian, giới khoa học cứ ngỡ nó đã biến mất vì không còn ghi nhận sự xuất hiện nào nữa, thì vào năm 2013, sao la lại đột ngột có mặt ở rừng Trường Sơn.
Nói về việc phát hiện sao la trở lại vào năm 2013, ông Văn Ngọc Thịnh (Giám đốc quỹ WWF tại Việt Nam) từng vui sướng thốt lên: “Sao la được những nhà bảo tồn thiên nhiên ở Đông Nam Á coi như báu vật, vì vậy, chúng tôi vô cùng hạnh phúc”.
Đáng tiếc, kể từ đó đến nay, “kỳ lân châu Á” gần như biến mất khỏi các cánh rừng Việt Nam. Dù chưa có thêm phát hiện mới về sao la, nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền cùng với sự chung tay của cộng đồng quốc tế trong công tác bảo tồn, nhiều khu rừng ở Việt Nam đã dần được phục hồi.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các loài thú rừng quý hiếm khác như mang Trường Sơn, thỏ vằn Trường Sơn, gấu ngựa… tại các khu bảo tồn sao la trên dãy Trường Sơn cho thấy tín hiệu tích cực trong nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.