Đời sống

Giáo hoàng Francis gần hết tiền vẫn ‘vét sạch’ tài khoản để làm 1 việc quan trọng trước khi qua đời

Trước khi ra đi mãi mãi, Giáo hoàng Francis đã gửi 200.000 euro, gần như toàn bộ tiền trong tài khoản cá nhân của ông đến một ‘địa chỉ đặc biệt’.

Tờ La Repubblica vừa qua đưa tin, Giám mục phụ tá Giáo phận Rome Benoni Ambarus tiết lộ với họ, vài ngày trước khi qua đời, Giáo hoàng Francis đã gửi 200.000 euro (hơn 227.000 USD) từ tài khoản cá nhân cho một nhà máy sản xuất pasta của nhà tù thanh thiếu niên Casal del Marmo, ngoại ô thủ đô Rome, Ý.

giao-hoang-francis-3
Di ảnh của Giáo hoàng Francis tại Thánh lễ liên tôn ở Nhà thờ Buenos Aires, Argentina hôm 22-4. Ảnh: AFP

Giám mục Ambarus chia sẻ lại: “Tôi đã nói với ngài rằng nhà máy sản xuất pasta này đang gánh một khoản vay thế chấp lớn, và nếu giải quyết được khoản vay này nhà máy có thể hạ giá pasta, bán được nhiều hàng hơn và thuê thêm nhiều nam thanh niên làm việc hơn.

Sau đó, ngài ấy nói ‘Tôi gần hết tiền rồi nhưng tôi vẫn còn một ít trong tài khoản của tôi’. Và rồi, ngài đưa cho tôi 200.000 euro”.

Theo truyền thông nước Ý, 200.000 euro gần như là toàn bộ số tiền mà Giáo hoàng Francis có trong tài khoản thời điểm đó.

giao-hoang-francis-2
Khoảng 90.000 người đã đến viếng linh cữu của Giáo hoàng Francis, tính đến ngày 25-4. Ảnh: AFP

Euronews chia sẻ, dù được hưởng mức lương khoảng 30.000 euro/tháng (tương đương 34.000 USD) nhưng Giáo hoàng Francis đã từ chối nhận lương trong suốt 12 năm tại vị. Thay vào đó, ông chuyển tiền lương cho các tổ chức, nhà thờ và những người thật sự cần tiền.

Sau khi Giáo hoàng Francis qua đời, tờ Ámbito của Ý cho biết, tài sản ông để lại trị giá 100 USD.

Nơi nhận 200.000 euro từ Giáo hoàng Francis là nhà tù Casal de Marmo, cũng chính là nơi ông rửa chân và hôn chân của 12 tù nhân trẻ vào thứ năm Tuần Thánh ngày 6/4/2023. Nghi thức này nhằm tưởng nhớ hành động Chúa Jesus rửa chân cho 12 tông đồ trước khi chịu chết vào thứ sáu Tuần Thánh.

giao-hoang-francis-1
Giáo hoàng Francis rửa chân và hôn chân một tù nhân thiếu niên tại nhà tù thanh thiếu niên Casal del Marmo, ngoại ô thủ đô Rome, Ý vào năm 2023. Ảnh: AFP

Trong 12 năm tại vị, Giáo hoàng Francis đã đến nhà tù thăm các tù nhân, rửa chân và hôn chân họ mỗi dịp ngày thứ năm Tuần Thánh. Thậm chí, trước khi ông qua đời, ngày 17/4 vừa qua, dù sức khỏe đã rất yếu nhưng Giáo hoàng vẫn cố gắng đến thăm nhà tù Regina Coeli, trung tâm thủ đô Rome.

Dẫn lời Giáo hoàng Francis nói với các tù nhân ở nhà tù Regina Coeli, Vatican cho biết: “Hằng năm, cha rất thích làm những gì Chúa Jesus đã làm vào thứ năm Tuần Thánh. Cha thích rửa chân cho các tù nhân trong tù. Năm nay, cha không thể làm được nữa nhưng cha vẫn có thể và vẫn muốn được ở gần các con. Cha cầu nguyện cho các con và gia đình của các con”.

Trong khi đó, Giám mục Ambarus thì xúc động chia sẻ: “Ngài đã đấu tranh vì họ (những tù nhân) đến hơi thở cuối cùng. Đó là lý do vì sao các tù nhân nhìn thấy tia hy vọng từ ngài”.