Bác sĩ phân xác người tình òa khóc nức nở ở tòa, người vợ tuyên bố sốc, nhận lỗi và muốn cứu chồng
Trong phiên tòa xét xử bác sĩ sát hại, phân xác người tình xuất hiện những diễn biến ít ai nghĩ đến. Người vợ của bị cáo bất ngờ đứng lên nhận một phần trách nhiệm trong sự việc đã qua.
Ngày 18/3, TAND tỉnh Đồng Nai diễn ra phiên xét xử với Danh Sơn (37 tuổi, quê Kiên Giang). Sơn là bị cáo của vụ án bác sĩ sát hại, phân xác người tình gây chấn động dư luận thời gian trước.
Đứng trước tòa, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng cho rằng nguyên nhân vì bà N giả vờ có thai để uy hiếp mình. Sơn cho biết, trong thời gian qua lại với bà N, bị cáo cảm thấy có lỗi với vợ con nên đã muốn dừng lại. Bà N lại bất ngờ thông báo có thai, trùng hợp thời điểm đó vợ Sơn cũng đang mang thai tuần thứ 14.

Sơn hẹn bà N đến phòng khám nói chuyện, chấp nhận chặt một ngón tay cho đối phương để đền bù và giải thoát nhau. Nhưng khi N đến, Sơn tiêm thuốc ngủ cho đối phương để kiểm tra điện thoại, túi xách rồi mọi chuyện đi quá xa khi N ngưng thở, da tím tái.
Sơn thông tin, với cân nặng 57 – 58kg của nạn nhân, bị cáo tiêm 3 ống thuốc bằng xilanh 5ml. 5 phút sau, Sơn kiểm tra tình trạng nạn nhân để lấy điện thoại trong tay phải. Sơn phủ nhận việc chiếm đoạt tài sản và cho biết sau đó cha bà N vẫn đến phòng khám thăm khám và từng định cho tài sản của nạn nhân vào túi người cha.
Với tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, Sơn khai không biết khẩu súng mình mua là loại vũ khí quân dụng. Bị cáo cho biết đã chỉ điểm để Công an Đồng Nai thu giữ khẩu súng này.

Vợ bị cáo cho biết từng nghe phong phanh về chuyện của chồng và bà N. Khi hỏi vì sao bà N thường đến lúc 4-5 giờ sáng, Sơn giải thích vì N ở Củ Chi, đến sớm lấy thuốc.
Đáng chú ý, người vợ cho rằng một phần lỗi cũng thuộc về mình. Chị nói: “Kính thưa HĐXX và VKS, chồng em phạm tội như ngày hôm nay, em cũng nhận thấy một phần lỗi của em không sát sao. Em cũng có tính hay giận hờn hay đe doạ. Hay nói giỡn là nếu phát hiện anh có người khác thì em sẽ cho anh đi luôn. Em hay đe doạ như vậy nên tại em nên tâm lý anh ấy mới như thế.
Em thương chồng, em biết anh rất khó khăn mới đi đến ngày hôm nay. Nên dù có một tia hy vọng, em vẫn muốn cứu anh. Em sẽ khắc phục hậu quả dù khó khăn, dù một mình em cũng sẽ khắc phục mọi hậu quả để cứu anh”.
Vợ bị cáo Sơn. Ảnh: Di Anh
Khi nói lời sau cùng, bị cáo Danh Sơn nghẹn ngào nói rằng bản thân luôn mong muốn cống hiến cho sự nghiệp y học, nhưng vì gặp phải thời điểm tâm lý không tốt đã dẫn đến hành động sai trái. Bị cáo khóc lớn xin lỗi gia đình, người bị hại và đồng nghiệp, đồng thời mong HĐXX xem xét và cho ông cơ hội khoan hồng để trở về chăm sóc mẹ già và con nhỏ.
TAND tỉnh Đồng Nai sáng 18/3 đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Danh Sơn (37 tuổi, quê Kiên Giang) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp các hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tử hình.
Nóng: Bác sĩ phân xác người tình ở Đồng Nai sốc nặng, òa khóc khi Tòa tuyên mức án cuối cùng