Tình tiết sốc vụ bác sĩ phân xác người tình, bị cáo bị ép bỏ con, đề nghị người tình chặt ngón tay?
Trong phiên tòa xét xử, bác sĩ phân xác người tình cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình bị nạn nhân uy hiếp, ra tay vì không muốn ảnh hưởng đến vợ con.
Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, sáng 18/3, phiên tòa xét xử bị cáo Danh Sơn (37 tuổi, bác sĩ ngoại khoa) diễn ra chiếm được sự chú ý của dư luận. Tại phiên tòa, Sơn thừa nhận hành vi giết người của mình. Bị cáo khai nhận động cơ ra tay không phải vì sợ người tình có thai như cáo trạng truy tố mà vì không muốn bảo vệ vợ con.
Bị người tình ép bỏ con, chấp nhận cho người tình chặt ngón tay?
Theo đó, Sơn thừa nhận có quen biết và quan hệ với chị T.T.B.N (38 tuổi, trú ở TP Biên Hòa). Với 10 năm chuyên môn, Sơn khẳng định biết chị N không có thai mà “giả vờ” để uy hiếp mình. Nhiều lần Sơn đề nghị đưa N đi khám thai nhưng đều bị từ chối.
N biết vợ Sơn đang mang thai và yêu cầu anh phải bỏ đứa bé trong một tuần, nếu không sẽ báo tin cho vợ anh, buộc anh phải dứt bỏ gia đình.

Sơn khai rằng trong lần gặp nhau tại nhà nghỉ, anh ta sẵn sàng đưa N khẩu súng để N bắn mình chứ kiên quyết không chấp nhận làm tổn hại đến gia đình. Tuy nhiên, N yêu cầu chuyện khác là lấy đi một ngón tay của Sơn để anh không thể tiếp tục hành nghề bác sĩ. Vì vậy, Sơn chuẩn bị búa đóng đinh và dao mang lên phòng bác sĩ với ý định cắt ngón tay.
Sơn khai rằng vào ngày gây án (13/4/2024), anh đã kiệt sức sau 30 giờ trực tại bệnh viện, bị sốt và phải uống thuốc. Trước đó, anh đã nói rõ với N về quyết định của mình nhưng cô không đồng ý mà muốn “trừng phạt” anh theo cách khác. Sơn cho biết, chính điều này khiến anh mất kiểm soát rồi không kìm chế được bản thân.

Cái cúi đầu muộn màng
Tuy nhiên, hội đồng xét xử bác bỏ nhiều lời khai của Sơn, nhấn mạnh rằng đây chỉ là lời khai một phía, trong khi nạn nhân đã mất và không thể đối chứng. Thẩm phán chất vấn: “Hành vi phân xác bị hại, tiêm thuốc và chuẩn bị dụng cụ phân xác có hay không?”.
Theo Hội đồng xét xử, Sơn khai chuẩn bị búa, dao để cắt ngón tay, nhưng cuối cùng lại dùng chính những dụng cụ đó để giết, phân xác nạn nhân. Trước những nhận định này, Sơn cúi đầu nói: “Bị cáo xin nhận tội”.
Cơ quan công an khám xét nhà của Danh Sơn. Ảnh: Công an Đồng Nai
Thẩm phán nói thêm, Sơn là bác sĩ, biết rõ tác hại của việc tiêm 10 ống thuốc ngủ. Bản thân Sơn cũng thừa nhận số thuốc đó có thể gây chết người nếu không theo dõi kịp thời. Bị hại mất không phải vì sốc thuốc mà thời điểm tiêm thuốc ngủ xong chỉ chết lâm sàng. Thế nhưng bị cáo đã giết rồi phân xác để phi tang.
Về lý do không đầu thú ngay sau khi ra tay, Sơn khai rằng khi đó vợ anh đang bị động thai, cần chăm sóc, đồng thời anh cũng muốn sắp xếp công việc trước khi ra đầu thú. Tuy nhiên, trước khi thực hiện điều này, anh đã bị bắt. Về tài sản của nạn nhân, Sơn khẳng định không có ý định chiếm đoạt mà định trả lại cho gia đình cô khi đến tái khám hoặc đầu thú cùng tang vật.
Bác sĩ phân xác người tình rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy vợ con ở phòng xét xử