Tin nóng 21/2: Người phụ nữ bị lột đồ, đổ nước mắm; Thầy giáo dâm ô học sinh lớp 5 ngay ở sân trường
Tin nóng ngày 21/2: Thông tin mới vụ người phụ nữ bị lột đồ, đổ nước mắm ở Lâm Đồng; Thầy giáo ở An Giang bị 'tố' có hành vi dâm ô học sinh lớp 5 ngay tại sân trường; Bà bán bún riêu thản nhiên làm 1 việc sau khi sát hại ông giao thịt heo, ‘máu lạnh’ như sát thủ…
Thông tin mới vụ người phụ nữ bị lột đồ, đổ nước mắm ở Lâm Đồng
Vì nghi ngờ chồng là ông T.V.Th có quan hệ tình cảm với bà L.T.H nên bà Hoa cho con gái là Ly (24 tuổi), lắp thiết bị định vị trên xe máy của ông Th để theo dõi.
Qua theo dõi định vị trên xe máy, bà Hoa biết ông Th thường xuyên đến 1 bãi đất trống phía sau nhà của bà L.T.H nên bà Hoa kể chuyện cho bạn là bà L.T.D.H (59 tuổi) nghe và nhờ bà L.T.D.H đi bắt ghen.
Khoảng 19h ngày 20/12/2024, bà Hoa cùng với hai người phụ nữ lao vào túm, giật tóc, lột quần áo, chửi bới và đổ nước mắm lên người bà L.T.H trước đám đông. Lúc này con gái bà Hoa là T.T.Y.L cũng đi đến sử dụng điện thoại di động quay video cảnh bắt ghen nói trên.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi, trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà), chủ tài khoản facebook "Nguyen Hoa" bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.
Bà Trần Thị Yến Ly (trú tại xã Đạ Đờn), chủ tài khoản facebook "Trần Ly" bị phạt 15 triệu đồng về các hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân; thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.
Công an huyện Lâm Hà cũng nhắc nhở, yêu cầu bà Hoa và Ly viết cam kết, chấm dứt hành vi vi phạm.
Thầy giáo ở An Giang bị 'tố' có hành vi dâm ô học sinh lớp 5 ngay tại sân trường
Hôm nay (21/2), theo nguồn tin của PV VietNamNet, Phòng GD-ĐT huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) vừa có văn bản gửi Hiệu trưởng Trường Tiểu học B thị trấn Núi Sập về việc “xem xét xử lý sai phạm của viên chức”.
Động thái này diễn ra sau khi Phòng nhận được đơn thư tố cáo ông G.V.T. - giáo viên dạy môn âm nhạc của Trường Tiểu học B thị trấn Núi Sập - có hành vi dâm ô học sinh.
Theo đó, ông T. bị tố cáo có hành vi sờ bóp vào các vùng nhạy cảm của học sinh lớp 5 trong đội văn nghệ ngay tại sân trường. Sự việc được camera của nhà trường ghi lại. Ông Dương Minh Hùng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thoại Sơn - cho biết sự việc diễn ra ngày 14/1 vừa qua.
Mỹ tuyên bố căng, có động thái không ngờ sau khi Tổng thống Ukraine nói xấu ông Donald Trump
Fox đưa tin, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz vừa qua đã lên tiếng về những phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khuyến nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên kiềm chế những lời chỉ trích Mỹ và Tổng thống Donald Trump.
Ông Waltz cũng nhấn mạnh rằng Kiev nên "xem xét kỹ lưỡng" một thỏa thuận liên quan đến việc trao cho Washington số tài nguyên thiên nhiên trị giá 500 tỷ USD, bao gồm dầu mỏ và khí đốt.
Theo ông Waltz, Ukraine đã phạm sai lầm khi phản đối cách tiếp cận của ông Trump trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, đặc biệt là khi xét đến sự hỗ trợ mà Mỹ đã dành cho Kiev. Ông bác bỏ cáo buộc rằng Mỹ đã "coi thường" Ukraine và châu Âu khi loại họ khỏi các cuộc đối thoại với Nga hồi đầu tuần, khẳng định đây chỉ là một phần của hoạt động "ngoại giao con thoi".
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Waltz nói: "Một số phát biểu từ Kiev và những lời lăng mạ đối với Tổng thống Trump là không thể chấp nhận được. Rõ ràng, ông Trump hiện rất thất vọng với ông Zelensky, vì ông ấy không chịu đàm phán và không nắm bắt cơ hội mà chúng tôi đã đề xuất".
Bà bán bún riêu thản nhiên làm 1 việc sau khi sát hại ông giao thịt heo, ‘máu lạnh’ như sát thủ
Đến tận khi Phương bị bắt giữ, hàng xóm vẫn ngỡ ngàng không tin vì người phụ nữ này trong mắt họ khá hiền lành. Phương đã có 2 đời chồng, hiện sống cùng chồng sau và 1 con chung. Người phụ nữ này hàng ngày bán bún riêu trước hẻm nhà.
Vài năm trước Phương sa vào cờ bạc và bắt đầu nợ nần. Biết ông T có điều kiện kinh tế tốt, Phương thường xuyên vay nợ. Thời gian gần đây, Phương vay tiền lãi suất cao của người khác nhưng không có tiền trả nên lại hỏi vay ông T. Tuy nhiên ông T không đồng ý. Bực tức vì vay tiền không được, Phương đã lên kế hoạch trả thù và chiếm đoạt vàng của ông T để trả nợ.
Biết đối phương cứ 2 giờ sáng sẽ đi lấy thịt heo, chả cá giao cho khách, Phương đã chạy xe máy dọc đường để tìm kiếm. Ông T nói Phương xuống mé sông nói chuyện rồi sẽ cho mượn vàng. Vì muốn tước đoạt mạng sống ông T từ trước nên Phương cầm dao, búa theo người. Người phụ nữ bán bún riêu sau đó sát hại ông T và lấy 3 nhẫn vàng, chạy xe về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.
Sau khi gây án, Phương đã ném chiếc búa là hung khí xuống mé sông sau nhà, rửa sạch máu trên dao, sau đó vẫn ung dung mở hàng bán bún riêu như ngày thường.
Vụ giết vợ: Hàng xóm thấy người chồng uống cà phê, làm việc, không nghĩ có chuyện khủng khiếp vậy!
Người dân sống quanh khu vực này cho biết Uyên chuyển đến đây sống cùng vợ là bà T. khoảng 4-5 năm trước nhưng ít giao tiếp với hàng xóm. Vợ chồng họ làm nghề nuôi nghêu ở vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà), sáng sớm đi làm, trưa mới về.
"Uyên thường xuyên chở bao tải nghêu đi giao hàng nên khi người này chở xác vợ đi phi tang thì không ai để ý", một người hàng xóm sống gần đó kể lại.
Theo người này, sáng ngày xảy ra vụ việc, Uyên vẫn chở con đi học và làm việc như thường ngày.
"Tôi vẫn thấy Uyên uống cà phê ở khu vực gần nhà. Không ai nghĩ rằng có chuyện khủng khiếp như vậy diễn ra", người này kể thêm.
Người dân trong khu phố cho biết căn nhà của vợ chồng Uyên thường xuyên đóng cửa, vụ việc xảy ra ban ngày khi đa số người dân hàng xóm đã đi làm nên rất khó phát hiện điều bất thường