Đời sống

Nhân chứng kể lại vụ tai nạn kinh hoàng 6 người chết ở Sơn La, tiết lộ cảnh tượng ám ảnh chưa từng có

Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, chị Nhung chỉ đứng cách đó 20m. Người phụ nữ chứng kiến toàn bộ vụ va chạm kinh hoàng và lập tức hô hoán mọi người cùng đến giúp đỡ người bị nạn.

Chia sẻ với báo Dân Trí, chị Lê Hồng Nhung (34 tuổi, trú tại bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu) cho biết, đêm khuya 21/2, chị đứng chờ xe khách để gửi hàng về Hà Nội. Khi kim đồng hồ điểm 23h20, chị Nhung bất giác chú ý đến một chiếc xe khách phóng nhanh trên quốc lộ trong điều kiện trời mưa to, chuẩn bị vào khúc cua tay áo.

"Sau tiếng rầm, chiếc ô tô giường nằm cùng xe đầu kéo vỡ nát. Lúc đó, tôi thấy 2 người rơi từ xe khách xuống mặt đường. Tôi vội vàng chạy tới rồi hô hoán bà con ra giúp đỡ người gặp nạn và gọi điện cho công an", chị Nhung kể lại với giọng còn run rẩy.

tai-nan-son-la-8
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người tử vong (Ảnh: Hồng Nhung).

Do chỉ cách hiện trường khoảng 20m, chị Nhung chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng. Chị vội vàng lao đến, đưa một bé trai khoảng 9 tuổi ra khỏi xe khách và đưa vào nhà để sơ cứu.

“Lúc đó, tôi đưa được một bé trai khoảng 9 tuổi trên xe khách ra ngoài và mang cháu vào nhà để lau, rửa vết thương. Cháu bé nói rằng vẫn còn mẹ và em trai đi cùng. Mặt của cháu bé bị thương kèm nhiều máu trông rất tội nghiệp”, chị Nhung nghẹn ngào.

Vì trời đã khuya, phần lớn người dân trong khu vực đều ngủ say, chỉ có gia đình chị Nhung còn mở cửa. Chị đã hướng dẫn những nạn nhân khác vào nhà để nghỉ tạm, chờ lực lượng chức năng đến.

tai-nan-son-la-9
Bé trai mà chị Nhung đưa từ trên xe khách xuống, mang vào nhà để lau rửa vết thương (Ảnh: Hồng Nhung).

Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông bước vào nhà chị Nhung, nhận là bác ruột của bé trai. Ông đau xót kể rằng gia đình mình gồm 13 người đi xe khách từ Sơn La xuống Thường Tín (Hà Nội) dự đám cưới, nhưng chuyến đi định mệnh đã cướp đi sinh mạng của 3 người thân, trong đó có mẹ và em trai của cháu bé.

Ông Trần Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Sặp Vạt, cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, địa phương có mưa lớn. Hiện trường vụ việc nằm ngay đoạn đường vừa ra khỏi khúc cua. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe đầu kéo đi đúng làn, trong khi xe khách lấn làn, dẫn đến va chạm trực diện.

Cú đâm mạnh khiến thành trái xe giường nằm bị xé nát, nhiều hành khách bị thương do bị các mảnh vỡ đâm trúng. Xe đầu kéo cũng bị biến dạng nghiêm trọng.

tai-nan-son-la-10
 Nhiều người bị nạn rơi từ xe khách xuống mặt đường quốc lộ 6 (Ảnh: Hồng Nhung).

Ngay trong đêm, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và động viên gia đình các nạn nhân. Ông cũng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu để thăm hỏi những người bị thương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực cứu chữa cho các nạn nhân. Cảnh sát giao thông cũng được huy động để điều tiết phương tiện, tránh ùn tắc và đảm bảo trật tự giao thông.