Bà bán bún riêu thản nhiên làm 1 việc sau khi sát hại ông giao thịt heo, ‘máu lạnh’ như sát thủ
Sau khi ra tay tước đoạt mạng sống của ông giao thịt heo, bà bán bún riêu vẫn thản nhiên sinh hoạt như bình thường. Từng việc làm của người phụ nữ khiến dư luận phải bất ngờ vì quá ‘máu lạnh’.
Liên quan đến vụ án chấn động ở An Giang, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo với Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Theo đó, bà Phương là nghi phạm sát hại ông B.V.T (SN 1951) để cướp tài sản.
Theo lời khai của nghi phạm và quá trình điều tra, cơ quan công an cho biết, khoảng 1 giờ sáng 18/2, ông T đạp xe từ nhà đến chợ để giúp con dâu và vợ giao thịt heo, chả cá. Khoảng 8 giờ, gia đình không thể liên lạc với ông T nên đi tìm. Chỉ 30 phút sau, người nhà tìm thấy xe đạp của ông cạnh lề đường. Mọi người nghi ngờ ông T rơi xuống sông nên chia nhau mò tìm. Anh L (con trai ông T) phát hiện đám lục bình nhô cao bất thường nên đã mò xuống và phát hiện cha mình đã qua đời. Anh T còn nhận ra ông T có nhiều vết thương, mất 3 chiếc nhẫn vàng nên đã trình báo cơ quan công an.
Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã lập tức vào cuộc, xác định nạn nhân chịu tác động ngoại lực, chiếm đoạt tài sản. Trong vòng 48 giờ, công an đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi và bắt giữ Nguyễn Thị Kiều Phương.
Đến tận khi Phương bị bắt giữ, hàng xóm vẫn ngỡ ngàng không tin vì người phụ nữ này trong mắt họ khá hiền lành. Phương đã có 2 đời chồng, hiện sống cùng chồng sau và 1 con chung. Người phụ nữ này hàng ngày bán bún riêu trước hẻm nhà.
Vài năm trước Phương sa vào cờ bạc và bắt đầu nợ nần. Biết ông T có điều kiện kinh tế tốt, Phương thường xuyên vay nợ. Thời gian gần đây, Phương vay tiền lãi suất cao của người khác nhưng không có tiền trả nên lại hỏi vay ông T. Tuy nhiên ông T không đồng ý. Bực tức vì vay tiền không được, Phương đã lên kế hoạch trả thù và chiếm đoạt vàng của ông T để trả nợ.
Biết đối phương cứ 2 giờ sáng sẽ đi lấy thịt heo, chả cá giao cho khách, Phương đã chạy xe máy dọc đường để tìm kiếm. Ông T nói Phương xuống mé sông nói chuyện rồi sẽ cho mượn vàng. Vì muốn tước đoạt mạng sống ông T từ trước nên Phương cầm dao, búa theo người. Người phụ nữ bán bún riêu sau đó sát hại ông T và lấy 3 nhẫn vàng, chạy xe về nhà tắm rửa, thay đồ, giặt quần áo.
Sau khi gây án, Phương đã ném chiếc búa là hung khí xuống mé sông sau nhà, rửa sạch máu trên dao, sau đó vẫn ung dung mở hàng bán bún riêu như ngày thường.
Khoảng 7 giờ ngày 18/2, Phương đi xe máy đến tiệm vàng để bán 3 chiếc nhẫn, thu về hơn 33 triệu đồng. Người phụ nữ cất 18,8 triệu đồng trong tủ, còn lại mang trả nợ và tiêu xài cho đến khi bị bắt.