Lính tàu ngầm Nga được phát rượu uống mỗi ngày, lính Mỹ phải có Coca, còn lính Việt Nam thì sao?
Có thể bạn không biết, rượu là một trong những thành phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn của lính tàu ngầm Nga. Trong khi đó, với lính Mỹ là Coca-Cola. Còn lính Việt Nam thời kỳ chống Mỹ thì được tiếp tế một thứ rất đặc biệt.
Đa số quân đội của các quốc gia đều cấm sử dụng rượu khi trong hàng ngũ. Quân nhân cần sự tỉnh táo bất cứ lúc nào để thực hiện nhiệm vụ khi cần, điều này không có gì phải bàn cãi thêm. Nhưng với lính tàu ngầm Nga thì khác. Họ được phép sử dụng rượu. Thậm chí món đồ uống này còn nằm trong thực đơn hàng ngày và phải được dùng hết.
Trên tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo Vladimir Monomakh của Nga, khẩu phần ăn hàng ngày của thủy thủ đoàn bao gồm nhiều món ăn giàu dinh dưỡng như thịt cừu, socola, mứt mận đen, tỏi muối, cá khô, trứng muối, đùi heo muối và đặc biệt là rượu.
Đáng chú ý, tàu Vladimir Monomakh còn được thiết kế hẳn một hầm rượu vang, có sức chứa tối đa 1.500 chai, đủ để phục vụ 130 sĩ quan và thủy thủ đoàn trong suốt hải trình kéo dài tối đa 90 ngày.
Đây là một nét văn hóa rất riêng của Nga, hiếm thấy trong quân đội NATO hay Mỹ. Truyền thống này bắt nguồn từ thời Liên Xô, khi rượu (cụ thể là vodka) được coi là nhu yếu phẩm không kém phần quan trọng so với lương thực hay đạn dược.
Trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, vodka được phân phát cho binh lính Liên Xô như một biện pháp giúp họ chống chọi với điều kiện khắc nghiệt. Thậm chí, trong mùa đông khốc liệt năm 1941 tại Stalingrad, mỗi người đàn ông được phát 100 gram vodka vào buổi sáng cùng khẩu phần 400 gram bánh mì cho cả ngày.
Không thể xác định vodka đã đóng góp bao nhiêu phần trăm vào chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức, nhưng rõ ràng, văn hóa rượu trong quân đội Nga ngày nay có nguồn gốc sâu xa từ thời Liên Xô.
Tương tự, nhiều quân đội khác trên thế giới cũng có những "nhu yếu phẩm đặc trưng" riêng trong thời chiến. Lính Mỹ khi ra trận thường mang theo Coca-Cola, lính Anh không thể thiếu trà, còn trong thời kháng chiến chống Mỹ, bộ đội Việt Nam được tiếp tế... thuốc lào.
Ảnh: Pinterest