Nga báo tin vui lớn, Ukraine tiếp tục nhận tin dữ sau khi Nga và Mỹ gặp mặt riêng
Liên tiếp những tin không vui đến với Ukraine sau cuộc đàm thoại Nga – Mỹ hồi tuần trước. Ở chiều ngược lại, Moscow lại liên tiếp đón nhận tin vui.
Ngày 25/2, trang tin quân sự Avia Pro đưa tin quân đội Nga đã có bước tiến mới tại khu vực Kursk, giành quyền kiểm soát làng Pogrebki và cắm cờ trên tòa nhà của trường học tại đây.
Theo kênh Telegram "Desantnik Diary", trận chiến giành quyền kiểm soát Pogrebki kéo dài gần một tháng. Lực lượng Ukraine đã chống cự quyết liệt nhưng cuối cùng buộc phải rút lui trước các cuộc tiến công của Nga. Việc kiểm soát Pogrebki không chỉ đơn thuần là một chiến thắng chiến thuật mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến dịch mở rộng kiểm soát tại Kursk.
Cùng thời điểm, kênh Telegram "North Wind" báo cáo rằng quân đội Nga cũng đã giành quyền kiểm soát làng Orlovka, nằm gần Pogrebki. Khu vực này từng là điểm nóng giao tranh, nơi quân Ukraine nỗ lực bám trụ nhờ sự hỗ trợ từ NATO. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine cuối cùng đã buộc phải rút lui, bỏ lại thiết bị quân sự và vị trí chiến đấu.
Theo nguồn tin từ lực lượng an ninh Nga, quân đội Ukraine đang mất dần vị thế ở Kursk, chủ yếu do hỏa lực mạnh của Nga trên tuyến đường tiếp tế chính Yunakovka - Sudzha. Việc cắt đứt tuyến đường này đã làm tê liệt khả năng tiếp tế và di chuyển quân dự bị của Ukraine, khiến họ rơi vào thế bị động trước các cuộc tấn công của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong ngày 24/2, quân đội Ukraine đã thiệt hại khoảng 200 binh sĩ, mất 2 xe tăng và 4 xe bọc thép tại Kursk. Blogger quân sự Nga Yuriy Podolyaka nhận định Nga đang áp dụng chiến thuật tấn công vào hai bên sườn để cô lập lực lượng Ukraine và chặn đứng nguồn tiếp viện từ vùng Sumy.
Chiến dịch phản công của Ukraine tại Kursk, bắt đầu từ tháng 8/2024, được cho là nhằm làm chậm đà tiến công của Nga tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, thay vì đạt được mục tiêu, Ukraine lại đối mặt với tổn thất lớn khi Nga mở rộng vùng kiểm soát. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 62.000 binh sĩ trong 7 tháng giao tranh.
Hiện tại, lực lượng Ukraine vẫn cố gắng bám trụ, coi phần lãnh thổ còn kiểm soát ở Kursk là một lợi thế chiến lược trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga. Tuy nhiên, với đà tiến công hiện tại của Nga, các chuyên gia quân sự dự báo Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì sự kiểm soát tại khu vực này.