Đời sống

Tình tiết quan trọng vụ phát hiện thi thể cô gái trong chung cư mini ở Hà Nội, hiện trường gây ám ảnh

Tình tiết quan trọng vụ phát hiện thi thể cô gái trong chung cư mini ở Hà Nội, hiện trường gây ám ảnh

Theo chia sẻ của người dân sống gần khu vực chung cư mini, cô gái này còn trẻ, thường chạy bộ và tập gym mỗi ngày.

Vụ việc phát hiện thi thể nữ ở chung cư mini số 66 ngõ 39 Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang thụ lý, làm rõ vụ việc này.

Được biết, chung cư mini nơi xảy ra vụ việc có 10 tầng, trong đó tầng 1 là nơi để xe, tầng 10 để phơi quần áo. Căn phòng nơi phát hiện thi thể cô gái nằm ở tầng 2 tòa nhà.

dinh-thon-1
Căn phòng nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở tầng 2 của toà nhà. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Một nhân viên ở nhà hàng đối diện chung cư mini này tên Đinh Văn Lâm cho biết, khoảng 10 giờ đêm 20/10, quản lý của chung cư mini phát hiện ra thi thể, sau đó gọi báo cho cơ quan chức năng. Sau khi có mặt, công an đã phong tỏa hiện trường. Khoảng 5 giờ sáng 21/10, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi tòa nhà.

“Thời điểm phát hiện thi thể, tôi đứng trên tầng 3 nhìn sang, thấy phần thi thể đã thâm tím. Gần đây, khu vực này bốc mùi hôi thối nồng nặc mà không rõ từ đâu”, người đàn ông chia sẻ.

Anh Lâm nói thêm, nạn nhân là nữ giới, tuổi đời còn trẻ. Thường ngày anh Lâm vẫn thấy cô gái này chạy bộ, tập gym ngay trong phòng. Nhưng khoảng 1 tuần qua, cô gái không còn chạy bộ và tập gym nữa.

dinh-thon-2
Anh Lâm đang chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Cũng như anh Lâm, người phụ nữ bán bún đậu gần chung cư mini cho biết nhiều ngày qua khu vực này bốc mùi hôi thối. Tuy khó chịu nhưng mọi người nghĩ là do chuột chết, đến tối 20/10 mới biết hóa ra đó là mùi tử khí.

Hà – một người sống ở tầng 7 của tòa chung cư mini cho biết cô cùng các hàng xóm khác cũng ngửi thấy mùi hôi thối từ mấy ngày trước nhưng nghĩ là rác thải, cống rãnh bốc mùi. Hà tiết lộ, nạn nhân ở một mình, vừa chuyển đến chung cư mini này không lâu.

Trong khi đó, một người sống cùng tầng với nạn nhân lại không nhận thấy dấu hiệu đáng ngờ nào. Thậm chí, đến đêm muộn 20/10, một số người cũng ở trong chung cư mini này còn không biết chuyện gì đã xảy ra, mãi đến khi đi chơi về muộn mới hay tin.

dinh-thon-11
Người dân dọn dẹp, di chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Ông Trịnh Văn Quế, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1, cho biết: “Thi thể cô gái đang trong giai đoạn phân hủy. Người này sinh năm 1998, chưa có chồng, quê ở Nam Định, thuê trọ tại chung cư mini này. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý, người thân nạn nhân đã làm đơn xin đưa về nhà mai táng".