Đời sống

Tin nóng 28/10: Quảng Bình lụt lịch sử vì bão Trà Mi; Lời kể của nữ du khách trôi dạt 12 giờ ở Phú Quý

Tin nóng 28/10: Quảng Bình lụt lịch sử vì bão Trà Mi; Lời kể của nữ du khách trôi dạt 12 giờ ở Phú Quý

 

Tin nóng ngày 28/10: Lũ trên sông Nhật Lệ, Quảng Bình vượt mức lịch sử năm 1983, miền Trung mưa lớn tới 30-10; Lời kể của nữ du khách sống sót sau một đêm lênh đênh trên biển Phú Quý; Chủ tiệm vàng lên chức bà sui ở tuổi 38, dân mạng khen 'trẻ như cô dâu'…

Lũ trên sông Nhật Lệ, Quảng Bình vượt mức lịch sử năm 1983, miền Trung mưa lớn tới 30-10

Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong đêm qua và sáng nay, tại thượng nguồn sông Kiến Giang (trạm Kiến Giang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy), lũ đang rút nhanh. Lúc 11h sáng nay, mực nước tại trạm Kiến Giang xuống mức dưới báo động (BĐ)2 khoảng 0,58m.

Còn tại trạm Lệ Thủy (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) trong đêm qua và sáng nay vẫn dao động (lúc lên lúc xuống) ở mức trên BĐ3 khoảng 1m (thấp hơn mức lũ lịch sử năm 2020 khoảng 1,2m).

lu-quang-binh-1-1730093800789252

Còn sông Nhật Lệ, đoạn qua thành phố Đồng Hới sáng nay đang có xu hướng lên. Lúc 11h sáng, mực nước tại trạm Đồng Hới lên mức 2,11m, trên BĐ3 là 0,11m. Cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1983 (2,05m) là 0,06m.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 28 đến đêm 29-10, từ nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 30-10, từ nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Vụ thiếu niên bán vé số tử vong ở Đồng Nai: Xác định được đối tượng nghi vấn

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Khánh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra cái chết của cháu Phạm Quang H. (14 tuổi, ngụ phường Xuân Tân, TP Long Khánh).

Liên quan sự việc trên, công an xác định đối tượng Ngô Sơn D. (33 tuổi, ngụ xã Hàng Gòn, TP Long Khánh) nghi vấn liên quan nên mời làm việc. Kiểm tra trong nhà D., công an thu giữ cây gỗ vuông dài 1m có dính vết máu nghi là hung khí gây án.

46461697016079770830891927146648

Theo xác minh của công an địa phương, năm 2020 đến nay, D. có có biểu hiện tâm thần nên được người nhà đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (TP Biên Hòa). Thời gian gần đây, D. được gia đình lấy thuốc và điều trị tại nhà.

Chủ tiệm vàng lên chức bà sui ở tuổi 38, dân mạng khen 'trẻ như cô dâu'

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip tại lễ ăn hỏi của một cặp đôi ở Trà Vinh. Mẹ chồng trẻ trung, lên chức bà sui ở tuổi 38. Dù hơn con dâu 18 tuổi nhưng nhiều người nhầm tưởng mẹ chồng là nhân vật chính trong đám cưới hoặc hai chị em.

Mẹ chồng trong đám cưới đặc biệt đó là chị Bùi Thị Kim Lanh (38 tuổi, ở H.Duyên Hải, Trà Vinh). Chị Lanh cho biết, con trai năm nay 20 tuổi, con dâu cũng bằng tuổi. Được nhiều người gửi lời khen, chị Lanh nói rằng không có bí quyết đặc biệt để có vóc dáng cân đối như hiện tại.

kl

"Nếu khen mẹ chồng trẻ hơn so với tuổi là tôi rất vui nhưng hy vọng mọi người không so sánh, bình luận mẹ chồng trẻ hơn con dâu. Con dâu ít tuổi hơn tôi nhiều nên mẹ chồng không thể trẻ hơn con dâu được. Nếu so sánh sẽ tội nghiệp cho con dâu vì hai con mới là nhân vật chính trong đám cưới", chị Lanh chia sẻ.

Người phụ nữ bị 'chồng hờ' bạo hành suốt 13 giờ

Ngày 28.10, UBND thị trấn Plei Kần (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết đã nắm được thông tin một phụ nữ trên địa bàn bị bạo hành. Hiện cơ quan này đã chỉ đạo công an thị trấn điều tra làm rõ.

Theo đó, vài ngày qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều bài viết với nội dung một phụ nữ ở Kon Tum bị "chồng hờ" hành hung đến bầm dập. Kèm theo bài viết là hình ảnh người phụ nữ bị thương khắp thân thể.

edit-463885393401191541242849623

Theo tìm hiểu, người bị bạo hành là bà L.T.T.T (31 tuổi, trú tại thị trấn Plei Kần, H.Ngọc Hồi). Bà T. cho biết, bà sống như vợ chồng với ông T.V.Đ (40 tuổi, cùng trú tại thị trấn Plei Kần) và có một người con chung 7 tuổi nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tối 24.10, bà T. đi ăn uống cùng đồng nghiệp. Sau khi trở về nhà, bà bị "chồng hờ" đánh đập liên tục trong nhiều giờ. Chiều 25.10, phát hiện ông Đ. sơ hở, bà T. lấy điện thoại rồi nhắn tin cầu cứu một người bạn. Sau đó, người bạn này đã gọi công an thị trấn đến giải cứu.

Lời kể của nữ du khách sống sót sau một đêm lênh đênh trên biển Phú Quý

Nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim Thi (19 tuổi, trú Lâm Đồng) hiện đã tỉnh táo, tâm lý dần ổn định. Thi kể lại: "Khoảng 17h ngày 26/10, tôi cùng nhóm bạn chèo SUP trên biển thì bị lật. Tôi may mắn níu được cái phao tròn. Lúc SUP mới lật, tôi có kêu bạn bè cứu mà không ai nghe, sau đó sóng đánh tôi ra xa. Lúc đó, tôi rất sợ, cứ ôm cái phao lênh đênh trên biển và mong sẽ có người tới cứu nhưng suốt đêm chẳng thấy ai".

"Sóng đẩy tôi đi xa và đánh vào người liên tục khiến tôi nôn ói. Tôi cố gắng kêu cứu nhưng vô vọng, vì khoảng cách xa quá. Cứ vậy, tôi trôi dạt tự do trên biển suốt đêm", Thi nói.

z5972450644060-113fa191e2b10c5ec

Thi cho biết, đến sáng 27/10 người chị mệt lả, đuối sức. Trong khi trôi tự do, nữ du khách thấy chiếc thuyền nên cố gắng giơ tay lên vẫy. "Nếu sáng không gặp được anh đánh cá chắc tôi cũng buông vì người rất mệt và lạnh", Thi nhớ lại.

46474108196946045521495449071803

Đến khoảng 8h sáng 27/10, anh Nguyễn Tấn Viện, một ngư dân xã Long Hải làm nghề săn cá nhái, đã thấy cánh tay giơ lên vẫy của nữ du khách. Anh Viện lái thuyền tới và cứu Thi lên thuyền và đưa vào bờ, bàn giao cho lực lượng chức năng.