Đời sống

Ông thợ khóa đào được kho báu thất lạc trị giá 22 tỷ đô, nhưng lại bị 'cướp trắng', qua đời vẫn chưa đòi được!

Ông thợ khóa đào được kho báu thất lạc trị giá 22 tỷ đô, nhưng lại bị 'cướp trắng', qua đời vẫn chưa đòi được!

Là một trong những kho báu bị thất lạc nổi tiếng nhất trên thế giới, kho vàng của tướng Yamashita Tomoyuki tại Philippines bao gồm lượng lớn vàng bạc châu báu ở khắp Đông Nam Á  trong thế chiến thứ II.

Theo đó, lượng vàng này đã bị quân đội Nhật Bản trong thế chiến thứ II  lấy đi và tích trữ ở Philippines.

Ngay trước đêm Nhật Bản bại trận, tướng Yamashita Tomoyuki đã chia lượng kho báu này tại nhiều địa điểm ở Philippines. Thậm chí sau khi chôn xong, để đảm bảo bí mật, lối vào đường hầm đã bị nổ tung để che lấp.

Sau đó, Yamashita Tomoyuki bị khối Đồng Minh treo cổ. Một số vàng trong khối châu báu của Yamashita Tomoyuki đã bị quân đội Mỹ tịch thu và phần lớn đã bị chôn sâu trong lòng đất.

Vì vậy mà khối châu báu này đã trở thành bí ẩn khiến nhiều người tò mò.

Rogelio Roxas - 1 thợ khóa từng làm lính trong quân đội Philippines đã tình cờ có được thông tin vô giá của khối châu báu này.

Rogelio Roxas thậm chí đã làm đơn xin phép khai quật kho báu sau khi biết được vị trí sơ bộ và được chấp thuận. Sau 7 tháng khai quật, ông cùng mọi người đã tìm thấy hệ thống mạng lưới các đường hầm vào tháng 1/1971. Theo đó, trong đường hầm này có dây điện,  súng trường và cả bộ xương người mặc đồng phục Nhật Bản.

Điều này khiến nhiều người càng vững tin hơn về tung tích kho báu của tướng Yamashita Tomoyuki.

Sau đó nhiều tuần, các công nhân đã đào bới và tìm thấy bức tượng Phật bằng vàng với chiều cao khoảng 0,9m và nặng 1 tấn. Không chỉ có tượng phật vàng, Rogelio Roxas còn phát hiện số lượng các hộp lớn được sắp xếp gọn gàng, trong đó có 24 thỏi vàng.

Thành công trong cuộc truy tìm kho báu, Rogelio Roxas vô cùng phấn khích và trở về với tượng phật và những thỏi vàng. Điều đặc biệt là ông phát hiện ra việc tượng đầu bức tượng Phật có thể di chuyển được và có nhiều viên kim cương chưa được cắt gọn ẩn chứa bên trong.

Rogelio Roxas cũng đã chụp hình cùng bức tượng Phật để minh chứng rằng mình đã là người tìm ra kho báu. Theo luật của Philippines lúc bấy giờ, người đàn ông này cũng sẽ được hưởng một phần số kho báu tìm được. 

Tuy nhiên, cái kết ngọt ngào này lại không diễn ra với Rogelio Roxas. Thay vì được chia phần thưởng, ông và gia đình đã bị nhóm lính vũ trang xông vào nhà đánh đập và lấy đi tượng Phật vàng và 17 thỏi vàng (trước đó Roxas bán 7 thỏi vàng). Rogelio Roxas cũng bị bắt vào tù và bị tra tấn, bắt phải khai ra bí mật về kho báu. Ông bị bắt từ 1971 và đến năm 1974 mới được thả. 

Chỉ đến khi Tổng thống Ferdinad Marcos bị lật đổ vào tháng 2/1986 và phải sống lưu vong tại Hawaii (Mỹ), Rogelio Roxas mới nộp đơn khởi kiện vì đã cướp kho báu. Đến khi Rogelio Roxas qua đời vào vài năm sau đó vụ kiện này vẫn chưa có kết quả 

Vào năm 1996, phiên xét xử mới được tòa án Honolulu mở và yêu cầu vợ cựu Tổng thống Marcos phải bồi thường cho Rogelio Roxas 22 tỷ USD.

Hình ảnh minh họa 

Về khối tài sản “Kho vàng của tướng Yamashita Tomoyuki” đang được giấu ở Philippines, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chúng được chôn rải rác khoảng 172 địa điểm. Khối kho báu này có khoảng 18 tượng Phật vàng và vẫn còn là một ẩn số cho đến ngày nay.

 

Người đàn ông hiếm hoi vừa trúng độc đắc Vietlott 14 tỷ quyết định để lộ mặt vì lý do này!

Người đàn ông vừa nhận giải độc đắc Vietlott lên đến 14,3 tỷ đồng quyết định công khai danh tính vì cho rằng đây là số tiền không quá lớn với anh!