Đời sống

Cụ ông đi thu gom sắt vụn nhặt được 2 chiếc ghế mục, không ngờ 'đút túi' 80 tỷ và đổi đời sau 1 đêm

Cụ ông đi thu gom sắt vụn nhặt được 2 chiếc ghế mục, không ngờ 'đút túi' 80 tỷ và đổi đời sau 1 đêm

Cụ ông nghèo khó không ngờ trong những năm tháng cuối đời lại 'phất' nhanh chóng chỉ sau 1 đêm đi thu gom sắt vụn. 

Bắc Kinh trong những năm 1980 nổi lên cơn sốt sưu tầm đồ cổ giá trị, kéo theo sự ra đời của một số chợ đồ cổ nổi tiếng, trong đó có chợ Panjiayuan. Dù rất yêu thích các món đồ cổ và thường đến thăm các khu chợ đồ cổ trong thời gian rảnh rỗi nhưng ông Zhang (sống ở quận Triệu Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc) lại quá khó khăn để theo đuổi đam mê của mình. 

Trong một buổi tối đạp xe ba bánh đến khu chợ thu gom sắt vụn, ông Zhang bất ngờ nhặt được hai chiếc ghế gỗ bị bỏ đi. Dù phần ván ghế đã bị khoan xuyên qua nhưng khung ghế vẫn còn rất chắc chắn nên ông Zhang đã quyết định mang về nhà. Bất chấp sự phàn nàn của các con, ông Zhang sửa chiếc ghế để sử dụng. 

2 chiếc ghế mà ông Zhang nhặt được

Cho đến một ngày, khi kể với nhóm bạn cũ về hai chiếc ghế của mình, ông Zhang bất ngờ nhận được lời khuyên: "Có thể là đồ cổ. Tại sao bạn không chụp ảnh và gửi cho chuyên gia?". Thay vì phớt lờ, ông Zhang lại vội vã về nhà chụp ảnh chiếc ghế và gửi nó cho công ty đấu giá quốc tế Jiayu ở Bắc Kinh. Đến khi nhận kết quả, ông Zhang không khỏi sửng sốt khi biết 2 chiếc gỗ mà ông nhặt được chính là "ghế quan gỗ hoa lê vàng 400 tuổi" sản xuất từ thời nhà Minh, có thể từng là đồ trong hoàng cung hoặc trong gia đình của một số quý tộc.

hoaleghe3
hoaleghe2
Cận cảnh hoa văn của hai chiếc ghế 80 tỷ

Từ xưa đến nay, gỗ hoa lê hay còn gọi là Hoàng hoa lê luôn có giá trị lớn, thường chỉ có hoàng đế hay quý tộc mới có tiền mua về. Với giá trị vật chất và lịch sử to lớn, hai chiếc "ghế mục" của ông Zhang đã được mua với giá 23 triệu Nhân dân tệ (80 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá diễn ra vào ngày 24/7/2011.

Ông Zhang ngỡ ngàng và xúc động khi cầm về tay số tiền lớn mà cả đời ông không dám mơ tới. Ông chia sẻ: "Không ngờ ở cái tuổi gần đất xa trời tôi còn có trong tay số tiền lớn như vậy. Số tiền này tôi sẽ giúp cháu trai mua nhà, cưới vợ".