Đời sống

Bảo mẫu cũ của Mái ấm Hoa Hồng tiết lộ số tiền khủng nhận được mỗi ngày và địa điểm bán tã, sữa mà các nhà hảo tâm tặng

Bảo mẫu cũ của Mái ấm Hoa Hồng tiết lộ số tiền khủng nhận được mỗi ngày và địa điểm bán tã, sữa mà các nhà hảo tâm tặng

Sau khi công an vào cuộc vụ bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng ngược đãi trẻ em, bảo mẫu từng làm việc tại cơ sở này cũng đã lên tiếng tiết lộ thông tin sốc về nơi đây

Ngay sau khi sự việc bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng bị phanh phui, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để lấy lời khai những người liên quan cũng như xác minh giấy tờ, hồ sơ pháp lý của cơ sở này. Đáng chú ý, chị  P.H.Y. - người từng làm bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng - đã tiết lộ nhiều sự thật gây sốc về cơ sở này. 

Chủ Mái ấm Hoa Hồng Giáp Thị Sông Hương 

Theo đó, chị Y. cho biết Mái ấm Hoa Hồng đối xử tệ bạc với các cháu nhỏ, phớt lờ lời gợi ý của mọi người xung quanh. Chị Y. bộc bạch: "Là nhân viên, bảo mẫu, mình rất thương trẻ con. Thấy bé bệnh, mình rất lo, sợ bé sẽ tình trạng xấu. Thấy trẻ bệnh nặng quá, có nhiều lần mình trực tiếp nói với cô Hương (bà Giáp Thị Sông Hương - chủ cơ sở) hãy chở trẻ bị bệnh đi viện, nhưng rồi toàn ở nhà uống thuốc tự phát. Chính như vậy, trong tâm mình áy náy, nhiều lần mình suy nghĩ, tiền họ cho nhiều vậy để làm gì? Tiền viện có là bao nhiêu so với suốt bao năm họ kinh doanh. Tã, sữa người ta đều cho rất nhiều, có cần phải lo nữa đâu, vậy sao không dùng tiền đó chạy chữa cho trẻ?”.

Bà Hương thường xuyên lên mạng than thở để xin đồ tài trợ

Thế nhưng vì chỉ là nhân viên nên chị Y. không thể làm gì hơn. Chị cho biết tã, sữa xịn, thực phẩm chức năng ở mái ấm không thiếu gì nhưng người chủ vẫn thường xuyên lên mạng than thở thiếu đủ thứ. Trên thực tế, người phụ này đã đem bán hết số tã, sữa xin mà nhà hảo tâm tặng để lấy tiền, chỉ để lại hàng dỏm, hàng gần hết hạn cho các em sử dụng. Chị Y. kể lại rằng: "Mình nhớ rất rõ hôm đó tới ca mình làm nhưng đã hết tã trên phòng, mình qua kho lấy. Khi lấy vài bịch tã dán hiệu Hungry, thì bác Tập (anh trai cô Hương) không cho và nói với mình rằng: 'Lấy ba cái tã cũ xài đi'. Mình phải lấy tã không có nhãn hiệu, nó nằm trong bọc trắng, mình rất ngạc nhiên. Họ nói tã khu vực này đem bán, tã bên kệ kia để xài. Nói chung, loại nào trên thị trường họ dùng nhiều mà tốt là đem bán, còn tả dỏm đem xài, có hôm còn xài trúng tả hết hạn, nó nổi mốc trong tã luôn ấy. Nếu lấy tã xịn cho trẻ dùng sẽ bị la".

Công an điều tra Mái ấm Hoa Hồng 

Về tiền từ thiện, chị Y. cho biết có những ngày Mái ấm Hoa Hồng có thể nhận được hàng trăm triệu đồng, một năm tiền từ thiện lên đến vài tỷ đồng. Chưa kể những thứ như bột ăn,dầu gió, máy giặt, mì tôm, đường cát,… đều được chủ cơ sở lên mạng xin. Khi có người gọi điện đến muốn hỗ trợ hiện vật thì chủ mái ấm lại nói chỉ cần tiền mua đồ, rồi vẫn tiếp tục lên mạng than thở xin. Được biết, tã, sữa, bình sữa... mà cơ sở này được các nhà hảo tâm hỗ trợ sẽ được bán cho một cửa hàng tạp hoá có tên T.L. ở gần đó. 

Khi sự thật về Mái ấm Hoa Hồng bị bóc trần, nhiều nhà hảo tâm thất vọng, phẫn nộ, công chúng bức xúc mong đòi lại công bằng cho các cháu nhỏ. Hiện tại chủ Mái ấm Hoa Hồng là bà Giáp Thị Sông Hương cùng một số người khác đã bị cơ quan điều tra tạm giữ để điều tra.