Đời sống

Vụ Mái ấm Hoa Hồng: Kịch bản tinh vi 'dắt mũi' các mạnh thường quân được chỉn chu đến từng tiểu tiết

Vụ Mái ấm Hoa Hồng: Kịch bản tinh vi 'dắt mũi' các mạnh thường quân được chỉn chu đến từng tiểu tiết

Nhìn lại những phát ngôn của bà chủ Mái ấm Hoa Hồng mới thấy người phụ nữ này đã 'giả nhân giả nghĩa' đến mức nào khi dựng lên kịch bản 'trong mơ' để 'dắt mũi', lấy lòng thương hại từ các nhà hảo tâm để từ đó trục lợi. 

Những ngày qua, sự việc bảo mẫu kiêm chủ của Mái ấm Hoa Hồng - cơ sở trợ giúp, nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, sống lang thang ở TP.HCM - bạo hành những đứa trẻ đang sống ở đây khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ. Lai lịch của người chủ này cũng nhanh chóng bị dân tình "đào xới". Được biết, chủ của Mái ấm Hoa Hồng là bà Giáp Thị Sông Hương, từng xuất hiện trong nhiều chương trình liên quan đến vấn đề thiện nguyện, tiêu biểu là "Những câu chuyện truyền cảm hứng" thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 phát trên đài Truyền hình Vĩnh Long.

Các clip bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng gây phẫn nộ 

Để có thể lấy lòng thương hại từ các nhà hảo tâm, bà Hương đã tự dựng lên hình ảnh "Phật sống" cho chính mình bằng câu chuyện nhặt nuôi một bé gái từ năm 17 tuổi khi bản thân vẫn trắng tay, làm nghề nhặt ve chai. Sau đó, bà lần lượt kể về những khoảnh khắc nhận nuôi con đầy xúc động, khiến ai nghe xong cũng rơm rớm nước mắt. Thậm chí, người đàn bà này còn kể rằng bản thân từng làm rất nhiều nghề, từ chạy xe ôm, giúp việc đến kinh doanh để có thể có tiền nuôi những đứa bé tại Mái ấm Hoa Hồng. Thậm chí có thời điểm bà Hương còn "bán hết xe hơi, nhà cửa, ruộng đất lo cho các con".

Giáp Thị Sông Hương trên sóng truyền hình 

"Tôi là một người phụ nữ không có tiền, không có địa vị gì cả nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có nhiều con. Tôi nuôi các con trưởng thành và các con rất có hiếu với mẹ. Trong 34 năm làm thiện nguyện thầm lặng, tôi không lên cộng đồng và tôi cũng không biết xài Facebook, cứ có ai đưa trẻ đến là mình nuôi. Tôi chỉ nghĩ mình phải làm thật nhiều công việc, kiếm nhiều tiền thì mới nuôi được các con", bà Hương nói trên sóng truyền hình. Chủ Mái ấm Hoa Hồng còn từng khẳng định rằng: "Đối với công việc này, tôi không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi tiếp tục làm đến khi sức yếu thì thôi. Nhiều người bảo tôi điên khi không lấy chồng, sinh con mà ôm cái khổ vào người. Nhưng với tôi, công việc này rất sướng, hạnh phúc vì chừng tuổi này còn có thể bồng các cháu". 

Giáp Thị Sông Hương xây dựng lớp vỏ bọc yêu thương trẻ con, hi sinh vì những đứa trẻ trong mái ấm

Vừa trả lời phỏng vấn, tham gia chương trình trên truyền hình, bà Hương còn vừa xây dựng kênh Youtube để "lan tỏa" những "nghĩa cử tốt đẹp" của mình đến với cộng đồng. Nhờ vậy mà ngày càng nhiều mạnh thường quân biết đến Mái ấm Hoa Hồng và sẵn sàng hỗ trợ cả vật chất vẫn tiền bạc. 

Sau khi lớp mặt nạ của Giáp Thị Sông Hương bị lột bỏ, các nhà hảo tâm từng giúp đỡ Mái ấm Hoa Hồng không khỏi bàng hoàng và bức xúc. Dân chúng cũng liên tục bày tỏ sự phẫn nộ vì những hành động vô nhân tính của người phụ nữ này với các cháu nhỏ. Trong buổi chiều ngày 4/9, bà Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - đã ký Công điện số 02/CĐ-BLĐTBXH ngày 4/9/2024 gửi Chủ tịch UBND TPHCM đốc thúc xử lý vụ việc bạo lực trẻ em xảy ra tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng và tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em.