Giải trí

Ngọc Trinh khoe số đo vòng 2 vô thực, tự phá kỷ lục 'vòng eo 56' của chính mình

Ngọc Trinh khoe số đo vòng 2 vô thực, tự phá kỷ lục 'vòng eo 56' của chính mình

Ngọc Trinh ngày càng chăm chút bản thân hơn, sắc vóc thăng hạng thấy rõ.

Một vài năm trở lại đây, Ngọc Trinh thường bị soi phong độ nhan sắc thất thường, nguyên nhân chủ yếu là vì cân nặng không ổn định. Có thời điểm mỹ nhân quê Trà Vinh phải than trời vì thân hình mũm mĩm, số đo 3 vòng chạm mốc 83-63-95 cm. Trong khi trong quá khứ, Ngọc Trinh nổi tiếng với "vòng eo 56", thậm chí còn biến lợi thế hình thể này của bản thân thành tiêu đề bộ phim điện ảnh cùng tên do cô đóng chính. 

Ngọc Trinh nhiều lần lộ bụng mỡ vì tăng cân không kiểm soát

Sau biến cố liên quan đến pháp luật hồi cuối năm 2023, Ngọc Trinh trở nên trầm lặng, tránh xa ồn ào. Nữ người mẫu sinh năm 1989 thay đổi theo hướng tích cực và chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Mới đây nhất, trong đoạn clip hậu trường thử đồ, "nữ hoàng nội y" làm dân tình trầm trồ khi tiết lộ vòng eo hiện tại chỉ còn 53 cm, tức là còn phá cả kỷ lục của chính mình trước đó là 56 cm. 

Vòng eo nhỏ xíu của nữ người mẫu hiện tại 

Không chỉ có vóc dáng nuột nà đáng mơ ước, Ngọc Trinh của hiện tại còn không ngừng thăng hạng nhan sắc. Gương mặt bầu bĩnh không tì vết của cô chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng nổi bật vì sự trẻ trung, đặc biệt, không bị trộn lẫn trong dàn mỹ nhân Vbiz thích mặt dài, cằm Vline. 

Sắc vóc Ngọc Trinh ngày càng thăng hạng

Bước qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời, Ngọc Trinh biến đổi tích cực. Tư duy về tình yêu của cô nay cũng khác. Thay vì dựa dẫm bạn trai, muốn người yêu cho cho mình thì mỹ nhân 35 tuổi hiện tại lại theo đuổi giá trị tinh thần hơn là vật chất. Cô từng bộc bạch trong một bài đăng của mình rằng:

"Em không cần chồng, em chỉ cần người bạn đời, một người có thể làm bạn, cùng em chia sẻ và vượt qua mọi thứ. Tiền có thể tự kiếm, cuộc sống có thể tự lo nhưng hơn ai hết ai cũng cần một người đủ hiểu và sẵn sàng lắng nghe mình. Tình yêu có thể nồng nhiệt nhưng một ngày nào đó cũng sẽ biến mất.

Vậy nên nếu chúng ta xem nhau là người đồng hành trong cuộc đời đầy bất trắc này, để san sẻ cho nhau những nỗi lắng lo, cùng sát cánh giải quyết mọi vấn đề thì mọi thứ mới bền vững được. Em chỉ muốn có một ai đó, là bạn, một người bạn cùng ở bên đến cuối đời. Anh không lo được thì em lo. Không cần vin trách nhiệm cho nhau để rồi đổ lỗi, mệt mỏi".