Sau 'tối hậu thư' đanh thép của ông Putin, ông Trump đề nghị Nga tha mạng cho binh sĩ Ukraine
Người đứng đầu Nhà Trắng tỏ ra kinh ngạc trước thảm bại của quân Ukraine song vẫn không quên đề nghị phía Nga tha mạng cho những binh lính Ukraine thua trận.
Sau khi thông báo về tình hình không khả quan của quân đội Ukraine tại Kursk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra "tối hậu thư" rằng: "Họ (binh lính Ukraine - PV) bỏ lại thiết bị quân sự của mình vì không có cách nào để di tản chúng. Chúng sẽ vẫn ở đó, chắc chắn là vậy. Nếu trong vài ngày tới vòng vây hoàn toàn khép kín thì sẽ không ai có thể thoát được nữa. Họ chỉ còn hai lựa chọn là đầu hàng hoặc chết".

Sự thật là quân đội Ukraine ở Kursk đã thực sự bị quân Nga bao vây và cô lập. Điều này khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump không giấu được sự kinh ngạc khi phát biểu tại sự kiện ở Bộ Tư Pháp Mỹ mới đây. Ông không tin được là dù được Mỹ cung cấp sự hỗ trợ tài chính và quân sự to lớn trong nhiều năm, Ukraine vẫn thất bại một cách thảm hại.

Ông Trump hiểu rõ những binh lính Ukraine tại Kursk đang trong tình cảnh nguy hiểm nghiêm trọng, tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn phải nhìn thẳng vào vấn đề rằng: "Trước hết, lẽ ra Ukraine cần phải biết lượng sức mình, không xung đột với một quốc gia lớn hơn rất nhiều, kể cả khi được hỗ trợ tiền bạc và vũ khí. Chúng tôi đã trao cho Ukraine rất nhiều tiền và rất nhiều thiết bị. Chúng tôi sản xuất thiết bị quân sự tốt nhất trên thế giới, nhưng ngay cả với tất cả những điều đó… Thật không thể tin được". "Tôi đã đề nghị Nga tha cho các binh sĩ Ukraine ở Kursk, không nên tiêu diệt họ. Chúng ta không muốn thấy họ bỏ mạng", ông cho biết thêm.

Người đứng đầu Nhà Trắng lạc quan tin rằng đàm phán với Nga sắp tới sẽ diễn ra tốt đẹp. Về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông cho biết sẵn sàng bảo toàn tính mạng cho lính Nga neesui những binh sĩ này chủ động đầu hàng.