Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng một lần nói hết về vết thương ở chân: Vẫn phải dùng giảm đau, vết thương lan sang gối

Khác với tưởng tượng của công chúng, nỗi đau mà Đàm Vĩnh Hưng phải trải qua sau tai nạn dai dẳng đến tận bây giờ, thậm chí còn lan sang bộ phận khác trên cơ thể. 

Thời gian qua, có rất nhiều thông tin liên quan đến vết thương ở chân của Đàm Vĩnh Hưng. Để khán giả có cái nhìn đúng đắn hơn, nam ca sĩ mới đây đã lần đầu chia sẻ hết với báo VnExpress về "ngày tháng khốn khó" hậu bị thương. 

Đàm Vĩnh Hưng bị thương nặng ở chân 

Anh tâm sự: "Lúc nằm viện, tôi giấu mọi người việc bị mất những ngón chân, nhất là với mẹ và con trai. Tôi xấu hổ và không muốn ai biết, sợ họ sẽ lo và không chịu nổi. Tôi cần thời gian để từ từ cho họ biết sự thật nhưng cũng không làm được như mình nghĩ. Lúc gặp tai nạn, tôi hoang mang, không biết làm gì, cứ hy vọng những ngón chân bị đứt sẽ nối lại được. Tôi không biết phải ra sao, cứ từng bước theo bác sĩ, không thể làm gì hơn được. Để chống lại các cơn đau, co giật tôi phải tiêm thuốc giảm đau liều mạnh. Lúc đó, tôi cũng chưa hình dung được chân của mình nhìn sẽ như thế nào vì bác sĩ dặn 10 ngày sau mới được tháo băng để vệ sinh vết thương. Tôi dùng thuốc ngủ, giảm lo âu để không bị trằn trọc, suy nghĩ nhiều. Ban ngày khi tỉnh táo tôi phải luôn tự xua đuổi các ý nghĩ tiêu cực, đương đầu với nhiều thứ cùng lúc trong cuộc sống". 

Hiện tại vết thương ở chân của Đàm Vĩnh Hưng đã tạm lành song nam ca sĩ chua xót tiết lộ bản thân không thể trở lại được như trước kia. Anh không thể chơi các môn thể thao dùng sức như cầu lông, pickleball. "Những ngày đầu khi từ Mỹ về nước, mọi sinh hoạt của tôi hoàn toàn diễn ra trong phòng với đôi nạng y tế, ăn uống ngay tại giường, chân luôn kê cao, những vệ sinh cá nhân thường nhật cũng thử thách tôi nhiều. Tôi uống kháng sinh liên tục làm da lưng, ngực nổi nhiều mụn. Lúc đó, liveshow Ngày em thắp sao trời ở Hà Nội cũng phải dời lại hai tháng. Tôi buộc phải tiếp tục chiến đấu với vết thương đồng thời học bài, tập hát ngay tại giường. Tôi dùng thuốc giảm đau đến tận bây giờ vì đau lan ra cả khớp gối, cổ chân. Không phải tôi muốn kể lể gì ở đây, chỉ cố gắng nói sao cho mọi người dễ hình dung chuyện tôi đã và đang trải qua", Đàm Vĩnh Hưng kể lại. 

Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh

Nỗi mặc cảm khiến Đàm Vĩnh Hưng không còn đi ra bờ biển cùng bạn bè, người thân, khi đi bơi cùng con cũng phải đeo tất để che vết thương ở chân lại. Nam ca sĩ đổi size giày lên hai cỡ và chỉ có thể tập gym cùng huấn luyện viên tại nhà. Động lực khiến Đàm Vĩnh Hưng vượt qua giai đoạn khốn khó này chính là tình yêu thương của con trai nhỏ Polo và sự quan tâm của bạn bè thân thiết. "Polo là sức mạnh vô hình khiến tôi dũng cảm từ bỏ và bước qua những gì trước đây không thể", Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch.