Đời sống

Vụ trúng 22 tỷ từ vé số ế: Chủ đại lý bán vé số cũng từng trúng độc đắc, đổi đời chỉ sau 1 đêm

Vụ trúng 22 tỷ từ vé số ế: Chủ đại lý bán vé số cũng từng trúng độc đắc, đổi đời chỉ sau 1 đêm

Hóa ra chủ đại lý vé số có người trúng 22 tỷ gây xôn xao thời gian qua cũng từng trúng độc đắc và đổi đời chỉ sau 1 đêm. 

Những ngày qua, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước câu chuyện người đàn ông bán vé số dạo trúng độc đắc 22 tỷ đồng. Ông Lý Sang (chủ đại lý vé số ở Hóc Môn, TP HCM) cho biết: "Người bán vé số dạo quê ở miền Tây, bị tật ở chân và lấy vé số của tôi đi bán dạo. Hôm 6/10, ông ấy ôm mấy chục tờ, tới chiều thì ông ấy xém ngất xỉu vì trúng 11 tờ độc đắc và 4 tờ an ủi của Công ty XSKT tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, ông ấy đã cho người đi cùng 1 tờ độc đắc và cho 2 phụ nữ bán vé số dạo 2 tờ an ủi".

Dãy số may mắn giúp người bán vé số dạo trúng 22 tỷ 

Vụ việc trên khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng, ông Sang cũng liên tục nhận được các cuộc điện thoại để hỏi han, xác thực câu chuyện. Ông chỉ cho biết tin đồn là thật, còn danh tính thì giấu kín vì nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng. Nhiều năm làm nghề, đây không phải lần đầu ông Sang chứng kiến có người trúng giải độc đắc.

Cận cảnh những tờ vé số trúng giải

Ông kể: "Có người trúng 1 tờ, có người trúng nhiều tờ thậm chí có người quen của tôi trúng được 12 tờ. Nhiều năm làm nghề kinh doanh vé số tôi thấy có rất nhiều chuyện thú vị". Đáng chú ý, ông còn tiết lộ quá khứ từng làm nghề bán vé số dạo và câu chuyện đổi đời sau một đêm tưởng chừng như chỉ có trong phim. 

Bài đăng của ông Sang trên Facebook

"Hồi còn trẻ tôi cũng bán vé số dạo, mỗi ngày phải lội bộ đi bán ở nhiều nơi. Rồi may mắn cũng đã đến và cuộc đời tôi sang trang mới. Tôi đã trúng giải độc đắc được 50 triệu đồng. Sau đó tôi mở một sạp vé số cho vợ tôi bán, còn tôi tiếp tục đi bán vé số dạo. Sau này khi kinh tế ổn định hơn tôi chuyển sang làm đại lý vé số", ông Sang tâm sự. 

Về người đàn ông bán vé số dạo trúng 22 tỷ, ông Sang cho biết ông đã làm thủ tục nhận giải, chuyển khoản cho người này vào sáng ngày 7/10. Hiện người đàn ông may mắn này đã được người thân đưa về quê. Trước đó người bán vé số dạo đã hào phóng cho một người bán vé số dạo đi cùng mình 1 tờ và cho 2 người khác 2 tờ an ủi.