Đời sống

Ngôi nhà làm từ loại gỗ siêu quý được trả giá 2.900 tỷ nhưng chủ nhân quyết không bán, lý do là gì?

Ngôi nhà làm từ loại gỗ siêu quý được trả giá 2.900 tỷ nhưng chủ nhân quyết không bán, lý do là gì?

Bao nhiêu người đến nài nỉ, xin trả hàng nghìn tỷ để mua căn nhà nhưng chủ nhân lại nhất mực từ chối.

Ông Dương sống tại ngôi làng nghèo thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là chủ nhân của một căn nhà cổ 300m2 vô cùng quý giá. Theo đánh giá của các chuyên gia thì nhà của ông Dương được xây dựng từ 60 tấm gỗ kim tơ nam mộc vàng dài 2m với tổng trọng lượng khoảng 200 tấn, chiếm đến 90% nguyên liệu tạo lên ngôi nhà. 

gosu4
gosu3
Cận cảnh căn nhà của ông Dương 

Gỗ kim tơ nam mộc là loài gỗ được xếp vàng hàng quý hiếm nhất thế giới chứ không riêng gì Trung Quốc. Loại gỗ này có đặc trưng không thể trộn lẫn với bất cứ loại gỗ nào khác đó là phần thớ gỗ khi xẻ xuất hiện những sợi tơ vàng được tạo ra do dịch tế bào của cây bị oxy hóa sau 1 thời gian dài và tụ lại trong các khe hở của thớ gỗ. Màu sắc và chất liệu tuyệt vời của nó khiến cho giới hoàng tộc ngày xưa cực kì yêu thích. Ngoài ra thì gỗ kim tơ nam mộc còn có những ưu điểm vượt trội khác như chống mối mọt, độ bền cao, hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Kim tơ nam mộc 

Chính vì vậy nên ngôi nhà của ông Dương mới trường tồn qua nhiều đời. Nó bao gồm một sảnh ở giữa, 3 phòng ngủ và một phòng bếp. Căn nhà của ông Dương được định giá lên tới 800 triệu NDT (hơn 2.900 tỷ đồng) và tăng dần theo từng năm. Chỉ tính đến năm 2021, tại Quý Châu, Trung Quốc, đã có một cây gỗ kim tơ nam mộc được rao bán với giá 2,5 tỷ NDT (gần 9.000 tỷ đồng).

Dù sở hữu cả một gia tài trong tay, được bao nhiêu người nài nỉ muốn mua lại nhưng ông Dương lại nhất quyết không bán. Nguyên nhân là vì căn nhà là "vật gia truyền" của gia đình ông. Tổ tiên ông Dương vốn là một quan chức cao cấp của nhà Minh (từ năm 1368 đến năm 1644), được vua ban cho căn nhà như một phần thưởng. Cha của ông dặn dò con trai rằng: "Ngôi nhà này là "vật gia truyền" mà tổ tiên để lại, vô cùng quý giá, đừng có bán nó trừ phi gặp khó khăn không thể gánh vác".

Du khách tham quan căn nhà của ông Dương 

Cho đến nay thì ông Dương không còn ở đây mà được nhà nước cấp cho một căn nhà khác, còn căn nhà này được Cục Di sản Văn hóa Quốc gia bảo quản và đưa nó trở thành một điểm tham quan nổi tiếng của địa phương. Tuy nhiên bất cứ khi nào muốn thì ông Dương vẫn có thể trở về thăm.