Đời sống

Long An: Người phụ nữ trúng số 3 tỷ, mỗi ngày tiêu 100 triệu, cuộc sống hiện tại gây sốc

Long An: Người phụ nữ trúng số 3 tỷ, mỗi ngày tiêu 100 triệu, cuộc sống hiện tại gây sốc

Tưởng đổi đời sau một đêm, người phụ nữ Long An không ngờ ngày tháng sung sướng của mình chẳng kéo dài được lâu. 

Chị L sinh năm 1972 ở Long An vốn là người phụ nữ không chồng không con, làm nghề bán bánh tét bên cạnh bến phà Cần Giuộc. Cuộc sống khó khăn khiến chị L đánh liều khởi nghiệp với mong muốn trở nên giàu có hơn. thế là chị quyết định đi vay tiền của người thân, bạn bè để mở một quán ăn nhỏ bên cạnh bến đò. Không ngờ việc làm ăn phát đạt, chị L chẳng bao lâu đã có được số tiền lớn trong tay.

Xóm trọ chị L từng sinh sống 

Không còn sống khổ sở, chắt bóp như xưa, chị L dần thờ ơ với công việc kinh doanh và lao vào thú vui bài bạc. Chị kể lại rằng: "Có kinh nghiệm ngồi trên chiếc bạc, tôi bỗng dưng trở nên đam mê nó và chơi như một dân chơi khét tiếng. Ngày đó mọi người chỉ cần nhắc đến tên tôi là giới bài bạc ở thị trấn Cần Giuộc ai cũng biết. Tôi mải mê chơi cờ bạc đến độ quên mất bản thân còn gánh hủ tiêu ở gần phà. Và sau những lần “ăn tiền” của người ta là bao lần thua thảm hại. Sau 5 ngày, bao vốn liếng tích cóp được cứ dần dần đội nón ra đi. Tôi phải bán cả quán hủ tiếu để trả nợ nần cũng như nướng vào chiếu bạc với hi vọng gỡ gạc được đôi chút". 

Ảnh minh họa 

Mất hết tiền của, chị L bỏ cờ bạc và chăm chỉ làm lụng kiếm sống trở lại. Cho đến một ngày 2012, gặp bà lão bán vé số nghèo khổ, chị L đã mua giúp bà 2 tờ vé số, không ngờ đến tối phát hiện ra cả hai đều trúng độc đắc với tổng giá trị lên đến 3 tỷ đồng. Sau khi cầm gần 3 tỷ đồng tiền thưởng đã trừ thuế, chị L dự định mua nhà, gửi tiết kiệm để an hưởng tuổi già. Thế nhưng, đam mê cờ bạc trỗi dậy khiến chị L lại đắm mình trong trò đỏ đen. 

Ảnh minh họa

Không ngờ chị L lại liên tiếp mất 100 triệu mỗi ngày, 3 tỷ chẳng mấy chốc không cánh mà bay. "Số tiền trúng số vơi dần, tôi phải bán cả nhà mới để trả nợ. Tôi quyết định mua cả tệp vé số xem vận may của bản thân còn hay không. Kể cả những ngày không có tiền, tôi đi vay mượn bạn bè hoặc vay lãi ngày để thỏa mãn khát khao trúng độc đắc thêm một lần nữa", chị L tâm sự. 

Một lần nữa chị L lại rơi vào cảnh túng thiếu, ấy vậy mà bản tính tiêu hoang vẫn không thay đổi. Để kiếm sống, chị đã quay lại nghề bán bánh tét dạo. Sau đó, người ta vẫn đôi lần bắt gặp chị xách giỏ bánh tét mời chào khách qua sông ở bến phà. Tuy nhiên chị L hiện tại đã lên Sài Gòn để kiếm sống.