Đời sống

Long An: Chủ xưởng may trúng liền 5 tờ vé số độc đắc phải trốn biệt tăm, liên tục nhận được thư 'lạ'

Long An: Chủ xưởng may trúng liền 5 tờ vé số độc đắc phải trốn biệt tăm, liên tục nhận được thư 'lạ'

Việc trúng số độc đắc 8 tỷ đồng tưởng là may mắn nhưng lại đem đến không ít rắc rối cho ông chủ xưởng may ở Long An. 

Ông Huỳnh Thanh D (SN 1968, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) là chủ của một cơ sở may gia công ở Long An. Vào một ngày trời mưa gần Tết Nguyên Đán, ông Năm Đỏ - người bán vé số dạo nghèo sống cách nhà ông D khoảng 400m - đã đến tận nhà ông D để nhờ ông "ôm" nốt chỗ vé số ế. Ông D kể lại rằng: "Tôi chủ yếu giúp cho ông Năm Đỏ thôi, chứ bán 50 vé mà ế 10 vé lận thì lời đâu cơ chứ". 

Ảnh minh họa 

Thanh toán xong xuôi cho ông Năm Đỏ, ông D không quá bận tâm đến chỗ vé số mới mua vì ông chủ yếu chỉ muốn giúp đỡ người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn, lại thêm thời điểm cận Tết nhà lu bu công việc. Một giờ đồng hồ sau đó, ông Năm Đó lật đật chạy tới nhà ông D báo tin trúng số. Theo đó, trong số vé số mà ông D mua thì có tới 5 tờ trúng độc đắc trị giá 1.5 tỷ đồng/tờ, 5 tờ còn lại trúng giải an ủi 100 triệu đồng/tờ. Như vậy, ông D nhận được tổng cộng 8 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa 

Bỗng dưng có được số tiền lớn trong tay, ông D cùng gia đình vô cùng vui mừng. Thế là ngay sáng 29 Tết năm Ất Mùi, ông đã điện cho Ủy ban nhân dân 3 xã nghèo ở Long An mong muốn gửi tặng 300 phần quà và hỗ trợ 10 triệu đồng cho dân phòng Cầu Voi ăn Tết, cùng với đó gửi tặng đội dân phòng ấp anh ở 6 triệu đồng và 10 đội viên dân phòng mỗi cá nhân 1 triệu đồng. Ông D không ngờ rằng hành động này đã kéo theo vô số rắc rối khi không biết từ đâu ra vô số vị khách không mời mà tới tận nhà xin tiền ông. "Tôi và vợ phải đi trốn biệt tăm như bị truy nã vậy. Tôi không biết từ đâu mà dân ăn xin, giả bệnh tật mỗi ngày có tới 40-50 người. Họ đến nhà, người nằm, người ngồi, người leo hàng rào để xin được tiền suốt cả tuần lễ. Hết Tết vẫn lai rai còn người tìm tới", ông D kể lại. 

Gia đình ông D phải treo tấm biển từ chối tiếp người lạ bên ngoài

Theo đó, vì thông tin ông D trúng số lan truyền khắp nơi nên tại nhà riêng của ông đã xảy ra tình trạng nhiều người đến tận cổng van khóc, xin bằng được tiền mới chịu về. Ông D tiết lộ: "Tôi sẵn sàng bỏ ra 40 triệu đồng để cho một lượt 40 người, mỗi người 1 triệu đồng. Nhưng khó chịu nhất là tôi cho rồi, họ về kêu nhóm ăn xin khác tới ngồi trực chờ ở cổng. Tết mà chúng tôi đâu có có mặt ở nhà để cúng ông bà tổ tiên chứ, chỉ biết trốn càng lâu càng tốt". Thậm chí ngay cả Ủy ban Nhân dân xã nơi ông D sống cũng bị "vạ lây" khi liên tục nhận được những lá thư xin tiền chuyển phát nhanh từ khắp các tỉnh thành ghi người nhận là “vợ chồng D, Cầu Voi”. Đáng nói, không ít người giả danh nghèo khổ, chăn dắt trẻ em, người bệnh coi ông D là mục tiêu để kiếm tiền.