Vụ việc này đã xảy ra cách đây một năm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và đến thời điểm này, một bài báo tại Trung Quốc đã cho đăng tải. Theo đó, người bố nhẫn tâm này đã rao bán đứa con mới 18 tháng tuổi của mình qua mạng và đã tìm thấy một người mua thông qua dịch vụ chat QQ. Vụ giao dịch nhẫn tâm này có giá 2300 nhân dân tệ, tương đương 3500 USD, số tiền để ông bố mua iPhone mới và một chiếc xe máy.
Ảnh minh họa
Cảnh sát đã phát hiện vụ việc và đã ngay lập tức tìm ra cặp vợ chồng đã thực hiện hành vi này. Ông bố vẫn chưa hoàn thành chương trình trung học, trong khi người mẹ vẫn đang ở tuổi vị thành niên tại thời điểm mang thai. Bị tra khảo, người mẹ thừa nhận mình cũng là con nuôi và ở quê cô ta, việc các gia đình bán con đẻ của mình lấy tiền không hề hiếm.
Cả hai người đã bị kết án tù, tuy nhiên, xét trên hoàn cảnh khó khăn đẩy họ đến quyết định và cũng do nhận thức luật pháp chưa cao, mức phạt không ở khung cao nhất. Qua đó, người bố sẽ ngồi tù 3 năm, người mẹ sẽ nhận án treo 2,5 năm.