Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, người hy sinh trong quá trình khống chế nghi can chống người thi hành công vụ, vừa được thăng bậc hàm lên thượng sĩ.
Báo điện tử VnExpress đưa tin, ngày 4/3, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định thăng bậc hàm đối với hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi). Đây là việc làm ý nghĩa nhằm ghi nhận hành động dũng cảm, quyết tâm đấu tranh, truy bắt tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự vì sự bình yên cho nhân dân của của anh.
Bên cạnh đó, để kịp thời động viên, chia sẻ mất mát lớn lao này, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân đã ký Quyết định hỗ trợ gia đình chiến sĩ Nhật 100 triệu đồng.

Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật quê ở Phú Yên, vào ngành công an tháng 2/2024, là chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh Nhật chưa lập gia đình, sống cùng mẹ ở nhà bà ngoại.
Hôm qua và sáng nay, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ban ngành, đoàn thể đến thăm viếng, chia buồn với gia đình anh Nhật.


Trước đó, sáng 3/3, tổ công tác Công an phường 7, TP Vũng Tàu đến nhà mời Dương Hữu Trí (biệt danh Tý Heo, 38 tuổi) về trụ sở làm việc vì liên quan ma túy. Trí không chấp hành, cầm dao rượt đuổi lực lượng chức năng, sau đó đốt xe máy của tổ công tác rồi bỏ chạy về nhà.

Anh Nguyễn Ngọc Minh Nhật cùng nhiều cán bộ thuộc các đơn vị liên quan đến vận động, thuyết phục nhưng Trí tiếp tục chửi bới, đe dọa. Trí sau đó lên tầng hai, tạt nước sôi xuống lực lượng chức năng, khiến một cảnh sát khu vực bị bỏng.
Trước hành vi manh động, tổ công tác xông vào khống chế Trí. Tuy nhiên, hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật bị đối tượng cầm dao đâm trúng ngực. Dù đã được đồng đội đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu, nhưng anh Nhật đã hy sinh vào trưa cùng ngày.
Đến khoảng 13h45 cùng ngày, nghi can Dương Hữu Trí đã bị bắt.