Thế giới

Trong lúc Nga điên cuồng dội biển lửa vào Kiev, Ukraine vạch trần 'thủ phạm' gây cản trở hòa bình

Nga và Ukraine đã có màn tấn công, tố cáo căng thẳng chưa từng có trong bối cảnh đàm phán hòa bình dần đi vào bế tắc. 

Theo thông tin từ Reuters, tối ngà 23 rạng sáng ngày 24/4, thủ đô Kiev đã có một đêm không ngủ khi Nga tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không không người lái (UAV), gây ra hỏa hoạn diện rộng và phá hủy nhiều tòa nhà tại nơi đây.

Vụ tấn công này khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 70 người bị thương; trong đó có 6 trẻ em. Cùng với đó, một khu chung cư ở quận Sviatoshynskyi, nằm ở phía Tây trung tâm Kiev, đã bị tàn phá nặng nề. Lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống sót, theo báo cáo từ phía quan chức Ukraine vào ngày 24/4.

Một tên lửa đạn đạo phát nổ trên bầu trời thành phố trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine đêm ngày ngày 23 rạng sáng 24/4

Theo thống kê có đến hơn 40 đám cháy xảy ra tại gara, công trình dân sự, cơ sở hành chính và trên cả các phương tiện cá nhân bị trúng mảnh vỡ tại thủ đô Kiev của Ukraine. Các các đội cứu nạn phải làm việc xuyên đêm dưới ánh đèn pha, di chuyển thận trọng qua đống đổ nát, dùng thang tiếp cận các tầng cao và kiểm đếm số người sống sót.

Ngoài ra, ở tỉnh Zhytomyr thuộc phía Tây Kiev, các đội cứu hộ đang chữa cháy cũng trở thành mục tiêu bị tấn công khi một nhân viên cứu hộ đã bị thương trong lúc Nga pháo kích vào khu vực đang hoạt động nhân đạo. Các cơ sở hạ tầng đường sắt được coi là tuyến đường huyết mạch hậu cần, cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các tuyến giao thông và nhà ga ở Kiev và Kharkiv bị thiệt hại, khiến hai nhân viên đường sắt bị thương.

Đáng nói, theo phát ngôn từ Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết, không chỉ thủ đô Kiev và các vùng phụ cận bị tấn công mà ít nhất 7 khu vực khác cũng bị oanh kích trên diện rộng. Cụ thể, thành phố Kharkiv – trung tâm công nghiệp lớn thứ hai ở Đông Bắc Ukraine, đã phải hứng chịu tổng cộng 24 vụ tấn công chỉ trong một đêm. Trong đó, 14 bằng máy bay không người lái và 10 bằng tên lửa. Để lại hậu quả nặng nề là các tòa nhà cao tầng, một bệnh viện đa khoa, một trường học, khu phức hợp khách sạn và nhiều cơ sở công nghiệp bị tàn phá.

 Bộ trưởng Bộ Ngoại Ukraine - ông Andrii Sybiha

Những cuộc tấn công dồn dập của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đàm phán hòa bình đang ở mức đỉnh điểm. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai bày tỏ bất đồng sâu sắc liên quan đến các điều kiện để chấm dứt xung đột. Cùng với đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff đã ra quyết định rút khỏi cuộc đàm phán hòa bình tại London diễn ra vào ngày 23/4.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước này ngày 23/4 đã viết trên X: "Việc Nga yêu cầu Ukraine rút khỏi phần lãnh thổ của chính mình, cộng thêm kết hợp với các cuộc tấn công dữ dội như hôm nay, cho thấy rõ ai là trở ngại cho hòa bình. Chính Moscow, không phải Kiev, mới là nơi cần phải chịu sức ép".