Đời sống

Rúng động dư luận: Một em bé sơ sinh bị bỏ rơi đến chết trước cổng chùa ở Hải Phòng vào trưa nay

Nguyên nhân đằng sau sự ra đi đáng thương này mới là điều khiến dư luận dậy sóng. 

Trưa nay ngày 15/4, một trang fanpage của Thành phố Hải Phòng đã đăng tải thông tin một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay tại cổng chùa Quán Âm - Mỹ Tranh thuộc Phường Nam Sơn, quận An Dương, Hải Phòng.

Cháu bé được phát hiện khi đã tử vong, nhiều khả năng do thời tiết nắng nóng lại được bọc kín bằng vải mưa nên bị ngạt

Khi được người dân phát hiện ra, cháu bé không may đã qua đời. Nhiều người cho rằng do thời tiết nắng nóng, cháu bé lại được đặt trong một chiếc thùng quấn kín bằng vải mưa nên nhiều khả năng bị ngạt dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tại địa phương đã có mặt để điều tra sự việc.

Về phía cộng đồng mạng, đa số tỏ ra bất bình trước hành động vô trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng phải rơi vào hoàn cảnh cùng cực mới quyết định bỏ lại đứa con do mình dứt ruột đẻ ra.

Đa số cộng đồng mạng đều phẫn nộ trước vụ việc trên 

“Đã đẻ ra rồi thì trao tận tay không được hả trời. Trước mẹ tôi có nhặt được 1 bé vào lúc 2h chiều nắng 35-40 độ. May sao bé không bị gì và đc mẹ tôi phát hiện sớm, muộn 1 xíu là kiến cắn quanh người rồi”.

“Thương con quá”.

“Con đứt ruột đẻ ra mà nó nỡ lòng nào bỏ con nó vậy để con chịu khổ, bao nhiêu người muốn có con không được. Cái loại thất đức như này mong ông trời đừng ban cho nó một đứa con nào nữa”.

“Ai cũng bảo con cái phải có hiếu với cha mẹ. Vậy có những cha mẹ vứt con đến chết thì gọi là gì?”.