Đời sống

Kết thúc phiên xét xử vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não rồi tử vong: Mẹ nạn nhân khóc ngất tại tòa

Mẹ cháu Đạt (nam sinh lớp 8, người bị đánh chết não, tử vong) sau khi kết thúc phiên xét sử đã khóc nghẹn đến ngã quỵ, Suốt từ phiên sơ thẩm, chị luôn đề nghị tăng hình phạt.

Sáng nay ngày 12/3,  TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, quyết định y án sơ thẩm 4 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Trương Văn Minh (16 tuổi, trú tại Q.Long Biên, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Văn Minh mức án 4 năm 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình cháu Nguyễn Hoàng Đạt (nam sinh lớp 8, người bị đánh chết não, tử vong) số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, khoảng 16h ngày 17/3/2024, tại khu vực sân bát giác thuộc khuôn viên đình Lệ Mật, bị cáo Minh dùng tay phải đấm vào khu vực gò má trái của cháu Đạt khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đá, chảy máu não và tử vong sau đó. Kết quả pháp y tử thi cho thấy, nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do suy đa phủ tạng vì hậu quả của tổn thương chảy máu não.

 HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Văn Minh mức án 4 năm 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”

Hội đồng xét xử bác kháng cáo xin giảm nhẹ của Trương Văn Minh và bác kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt cho bị cáo từ phía gia đình bị hại.

Liên quan đến vai trò của ông Trương Văn Tâm (cha bị cáo Minh), cơ quan công an nhận định ông này không đồng phạm với con trai.

Đối với Trương Văn K  (em trai bị cáo Minh), cháu này đồng phạm về hành vi gây thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, tính đến thời điểm phạm tội, K chỉ hơn 11 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Công an đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học để phối hợp quản lý, giáo dục.

Chị Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, mẹ của nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong) khóc nghẹn phải nhờ người thân dìu khỏi phòng xét xử

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sau khi phiên tòa kết thúc, chị Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, mẹ của nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong) khóc nghẹn phải nhờ người thân dìu khỏi phòng xét xử.

Người mẹ mất con liên tục khóc nấc, hai chân khuỵu xuống bước đi liêu xiêu. Suốt từ phiên sơ thẩm, chị luôn đưa ra quan điểm đề nghị tòa đổi tội danh đối với bị cáo và đề nghị tăng hình phạt.