Xúc động trước hình ảnh con trai diễn viên Quý Bình gạt nước mắt cho mẹ, tạm biệt cha lần cuối
CĐM không khỏi xúc động trước hình ảnh con trai diễn viên Quý Bình gạt nước mắt an ủi mẹ, nhìn cha lần cuối cùng tại nhà tang lễ.
Năm 2020, Ngọc Tiền chính thức lên xe hoa theo Quý Bình về dinh, cho đến 3/2022 bé Eric ra đời, là kết quả cho tình yêu ngọt ngào của hai người. Quý Bình từng tiết lộ trong một bài phỏng vấn rằng anh có đời sống hôn nhân hạnh phúc, vợ là người kinh doanh giỏi và lo chu toàn cho gia đình.

Sự ra đi của Qúy Bình là sự mất mát đối với gia đình, người thân đặc biệt là với doanh nhân Ngọc Tiền và con trai. Nhìn cậu bé mới tròn 3 tuổi đã mất cha, im lặng quan sát di ảnh cha rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ khiến ai nhìn vào cũng nghẹn lòng.


Trước khi linh cữu diễn viên Quý Bình được đưa đi hỏa táng, vợ anh - doanh nhân Ngọc Tiền đã thay mặt gia đình nói lời cảm tạ và tiễn biệt chồng trong những giây phút cuối cùng.
"Đây là một sự mất mát rất lớn về tình cảm và mọi phương diện cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Thưa chồng, chúng ta đã có những ngày, năm tháng không dài như câu chúc 'trăm năm hạnh phúc'. Nhưng chúng ta có đoạn đường đồng hành đủ niềm vui, đủ nghị lực để em và con bước tiếp những ngày tháng tới đây mà không có anh.
Anh là một người chồng, người ba khiến cho em và các con thấy hãnh diện. Những đóng góp của anh trên hành trình sống và công việc đã mang lại kết quả nhất định. Anh đã thanh thản, nhìn cuộc đời một cách lạc quan, sống hết mình, giữ mãi một hình ảnh Quý Bình nhiệt tình, vui vẻ, tận tuỵ với nghề trong lòng khán giả và đồng nghiệp. Xin anh ở suối vàng hãy yên nghỉ. Em, con và gia đình lớn 2 bên sẽ nhớ và thực hiện tâm nguyện của anh".

Trước đó, dù gặp không ít tin đồn thất thiệt nhưng doanh nhân Ngọc Tiền không mảy may lo lắng mà vẫn tập trung lo chu toàn tang lễ cho chồng. Hình ảnh chị và con trai tại buổi cuối lễ tang của cố diễn viên Quý Bình khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.
Sau khi được hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi, tro cốt của diễn viên Quý Bình đang được để ở chùa Đức Quang tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 49 ngày, di nguyện được rải xuống biển Cần Giờ của anh sẽ được thực hiện. Đây là nơi anh từng phục vụ với tư cách bộ đội biên phòng.