Phiên tòa vụ cháy chung cư Khương Hạ chìm trong nước mắt, nạn nhân hé lộ chuyện ám ảnh
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ làm 56 người thiệt mạng vào hồi sáng nay, người nhà nạn nhân và nạn nhân đã không khỏi ám ảnh khi nhớ lại sự việc hôm ấy.
Sáng này ngày 10/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cháy chung cư mini cao 9 tầng trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) làm 56 người tử vong. Tham gia phiên tòa gồm có 72 bị hại và đại diện bị hại, bị cáo Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chủ chung cư 9 tầng), 7 bị cáo khác là những cựu cán bộ cùng bị truy tố và hội đồng xét xử.

Theo báo Vietnamnet đưa tin, có mặt tại phiên tòa, nhiều nạn nhân và người nhà nạn nhân đã không thể kìm nước mắt khi nhắc về sự việc kinh hoàng ngày hôm đó. Chị Tạ Hương Giang (SN 1982, ở Hà Nội) là một trong những người cuối cùng rời phòng xử chia sẻ con gái của của chị đã mất trong vụ cháy lần đó, nỗi buồn đau và ám ảnh lớn đến nỗi chị không thể tiếp tục đi dạy cho dù là một giáo viên, chứng trầm cảm kéo dài khiến chỉ phải chuyển về ở với bố mẹ đẻ để tiện chăm sóc.
‘Con em mất trong căn nhà đó, em về lại rất đau lòng. Năm vừa rồi em tiêu rất nhiều tiền mà các mạnh thường quân đã cho để chữa trị. Giờ đây em chỉ muốn được đền bù căn nhà nhỏ để ở’, chị Giang cầm di ảnh đứa con gái nhỏ mới chỉ 13 tuổi trên tay mà nước mắt lăn dài.

Trong số những người nhà nạn nhân của vụ cháy chung cư mini có mặt tại phiên tòa hôm nay còn có một gia đình 4 người nhưng nay chỉ còn 1. Anh trai, chị dâu và đứa cháu trai nhỏ đã bị mất trong vụ cháy. Gia đình của họ chỉ còn duy nhất con gái lớn đang học lớp 9 may mắn sống sót. Hiện cô bé sống ở quê cùng ông bà.
Gia đình không muốn cho cháu đến tòa vì sợ một lần nữa cháu phải đối diện với những mất mát, đau đớn chưa thể vượt qua. Về vấn đề bồi thường, chị T. nói, việc này bố mẹ chị sẽ đưa ra ý kiến và sẽ trình bày khi chủ tọa hỏi
Đứng trước sự việc này, cộng đồng mạng vừa gay gắt vừa đau xót thay cho những nạn nhân và người nhà nạn nhân trong vụ cháy:
'Riêng chủ toà chung cư nên tha và xử lý thật nặng những người làm việc ko đến nơi đến chốn rỏ ràng họ làm việc tắc trách mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng người chủ thì tốn tiền khắc phục rồi'.
'Loại hình chung cư mini này nguy hiểm lắm! Quản lý ko chặt như chung cư chuẩn nên dể cháy'.
'Đau lòng quá'

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, vụ án xảy ra vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 12-9-2023, do chập mạch điện ở đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc-quy đặt giáp tường tầng 1 tòa nhà chung cư gây cháy rồi bùng phát, lan rộng ra. Đến 0 giờ 15 sáng hôm sau, ngọn lửa đã được dập tắt. Hậu quả đã làm 56 người tử vong, 44 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3,2 tỉ đồng.