Đời sống

Cộng đồng mạng xót xa câu chuyện anh trai 10 tuổi dắt 2 em ruột đạp xe hơn 50 cây số chỉ vì 'nhớ cha'

Mới đây cộng động mạng đang dậy sóng vụ 3 đứa trẻ rủ nhau đạp xe hơn 50 km bỏ nhà ra đi, lý do đăng sau khiến ai cũng phải xót xa. 

Câu chuyện bắt đầu từ tối ngày 1/3 khi ông Hoàng Văn Cao (60 tuổi, ngụ xã Cư Êwi) đi rẫy về nhưng không thấy 3 người cháu nội của mình đâu. Ông lập tức đến nhờ hàng xóm trích xuất camera, tìm kiếm ở các khu vực gần nhà nhưng vẫn 'vô vọng'.

May mắn thông tin 3 cháu mất tích nhanh chóng được các Fanpage Đắk Lk h tr chia s. Đến khong 23h30 cùng ngày đã có người tìm thy 3 cháu  Trường Đại hc Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thut), cách nơi ông gn 50km.

Ông Cao cho biết, 'Gia đình tôi thấy nhiều người đăng tải thông tin trên mạng xã hội và bắt gặp các cháu đang đạp xe qua cổng Trường Đại học Tây Nguyên nên giữ lại. Mọi người cho các cháu ăn tối, mua sữa, bánh kẹo tặng các cháu trong lúc chờ gia đình tôi đón về. Tôi cũng không ngờ các cháu đạp xe đi xa gần 50km như vậy'. 

3 cháu bé là Hoàng Văn Khánh 10 tuổi, Hoàng Văn Bách 8 tuổi và Hoàng Thị Thiên 5 tuổi. Hoàn cảnh của những đứa trẻ này khá đặc biệt khi ln lên tnh Đắk Nông sống cùng ông bà nội, cha đi làm ăn, năm 2021 mẹ b đi không có thông tin gì cho đến nay.

Bà Tô Thị Lực (58 tuổi, bà nội các cháu) cho biết: ‘Mấy năm rồi, con dâu không trở lại, số điện thoại cũng không liên lạc được. Cha các cháu thì làm rẫy ở Đắk Nông, cách đây hơn 100km. Nơi cha các cháu ở là vùng sâu vùng xa, đường sá bất tiện nên vợ chồng tôi đưa các cháu về đây cho ăn học'.

Khi được hỏi lý do vì sao tự đạp xe quãng đường xa như vậy, cháu Khánh cho biết 'vì nhớ cha', rồi cúi mặt xuống, lặng lẽ lau nước mắt.

Được biết, cha của 3 cháu bé vẫn thi thoảng về thăm hoặc ông bà sẽ đưa các cháu lên với cha. Nhưng dạo gần đây do ông bà bận việc nương rẫy và các cháu đi học nên chưa sắp xếp để cha con gặp nhau dù các cháu thường xuyên nói nhớ cha.

Câu chuyện cảm động của 3 đứa trẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi xót thương khi mà sống trong cảnh thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần. Người thì thương hoàn cảnh gia đình khó khăn, số khác thì cho rằng bố mẹ chưa có trách nhiệm với con cái:

'Thương quá'. 'Cha mẹ ly hôn chỉ tội con cái'. 'Gia đình hạnh phúc rất quan trọng'.

'Bằng tuổi bé lớn nhất trong 3 đứa, một số đứa trẻ vẫn còn được đút ăn, năn nỉ cho nó ăn. Riêng chuyện đạp xe đã chứng minh được các bé phải tự lập và cũng là những đứa trẻ sáng dạ biết nhường nào... Chuyện tưởng như chỉ có trong truyện, trong những bộ phim truyền hình'. 

 

Sau sự việc này, ông bà nội và cha của 3 cháu Khánh, Bách, Thiên cũng đã rút kinh nghiệm và dành thời gian quan tâm hơn đến các cháu. Sắp tới, gia đình dự định sẽ đưa các cháu lên Đắk Nông ở cùng cha.