Đời sống

Kỳ lạ người đàn ông 43 tuổi nhiều tiền nhưng vẫn nhất quyết đi học tiếp, biết được lý do ai cũng ngưỡng mộ

Kỳ lạ người đàn ông 43 tuổi nhiều tiền nhưng vẫn nhất quyết đi học tiếp, biết được lý do ai cũng ngưỡng mộ

Mặc dù đã 43 tuổi nhưng người đàn ông này vẫn quyết tâm học đại học để trở thành bác sĩ.

Người đàn ông này tên là Carl Allamby, 53 tuổi và đang làm bác sĩ cấp cứu tại Phòng Khám Cleveland (bang Ohio, Mỹ). Sau 25 năm làm việc không ngừng nghỉ, thành tựu mà Allamby đạt được là trở thành ông chủ của một doanh nghiệp nhỏ. Chưa hết, ông còn xây dựng thêm cơ ngơi riêng cho mình khi tạo thêm các doanh nghiệp và công ty liên quan đến dịch vụ kéo xe và kinh doanh xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên, Allamby vẫn luôn đau đáu về ước mơ của mình. “Từ khi còn nhỏ, tôi đã nung nấu ý định trở thành một bác sĩ. Nhưng do điều kiện sống không quá thuận lợi nên tôi buộc phải gạt bỏ ước mơ sang một bên”, ông Allamby bộc bạch.

Tiến sĩ Allamby đang trò chuyện, chăm sóc bệnh nhân

Hiểu được tâm lý và mong muốn của Allamby, một vị giáo sư đã động viên ông theo đuổi ước mơ đến cùng. Vào năm 2015, khi đó ông Allamby đã 43 tuổi, nhờ số tiền tự tiết kiệm được cộng thêm sự ủng hộ của gia đình nên ông đã mạnh dạn nộp đơn ứng tuyển vào trường y. “Tôi không biết nói gì hơn khi mình có được một người bạn tuyệt vời, cô ấy là người đồng hành và luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi”, Allamby xúc động khi nói về vợ mình.

Allamby bên cạnh gia đình của mình

Thời gian đầu khi vào trường y, Allamby nhận ra việc từ bỏ sự nghiệp kinh doanh ô tô là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, ông luôn cố gắng hết mình, nỗ lực chinh phục con đường trở thành bác sĩ. “Dù công việc trước đây không liên quan nhiều đến y khoa nhưng với những kinh nghiệm trong việc đào tạo, phán đoán đến thực hiện quy trình phức tạp, sử dụng thông tin,… đã bổ trợ rất nhiều để tôi tự tin hơn khi học ngành”, ông nói.

Khi 47 tuổi, Allamby tốt nghiệp ngành Y trong sự vỡ oà của nhiều người

Sau nhiều năm phấn đấu, Allamby đã trở thành bác sĩ và ông cho biết đây là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Nhìn vào câu chuyện của Allamby, người ta có thể thấy việc một người đàn ông 43 tuổi nhưng vẫn quyết định dành hết tâm sức để đi học đại học là một chuyện khá hiếm song nó đã thật sự truyền cảm hứng cho nhiều người về tinh thần học tập suốt đời.