Đời sống

Kinh hãi kẻ 'đội lốt' bác sĩ ra tay sát hại, phân xác người tình, hé lộ chi tiết rùng rợn nhất

Sáng nay (18/3), Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Danh Sơn (37 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) về ba tội danh: giết người, cướp tài sản, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ án được cho là gây chấn động dư luận bởi tính chất nghiêm trọng và tàn nhẫn của hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, Danh Sơn là bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Cuối năm 2022, chị T.T.B.N. (38 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) đưa cha ruột đến bệnh viện để điều trị ung thư và được Sơn trực tiếp khám chữa bệnh. Sau thời gian tiếp xúc, cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm và thường xuyên gặp nhau tại nhà nghỉ.

Công an khám xét nàh ở của Sơn 

Đến tháng 3/2024, chị N. thông báo đã mang thai và yêu cầu Sơn có trách nhiệm. Tuy nhiên, lo sợ chuyện tình cảm bị phát giác ảnh hưởng đến sự nghiệp và gia đình, Sơn đã lên kế hoạch sát hại người tình.

Ngày 9/4/2024, khi chị N. đưa cha đến phòng khám của Sơn, Sơn đã đề nghị đưa cô đi khám thai nhưng bị từ chối. Chị N. còn đe dọa sẽ công khai chuyện tình cảm với gia đình và cơ quan. Điều này khiến Sơn hoảng sợ, quyết định giết nạn nhân để bịt đầu mối.

Sau đó, Sơn chuẩn bị dao, thuốc ngủ và các dụng cụ cần thiết, cất giấu trong phòng làm việc. Đến ngày 13/4/2024, hắn chủ động đổi ca trực và gọi chị N. đến bệnh viện. Tại đây, Sơn giả vờ quan tâm, đề nghị truyền nước biển để giúp người tình khỏe hơn. Lợi dụng lúc này, hắn lén bơm 10 ống thuốc ngủ vào chai dịch truyền. Khoảng 40 phút sau, khi nạn nhân rơi vào trạng thái mê man, Sơn dùng dao sát hại và tiến hành phân xác, mang đi phi tang ở nhiều địa điểm khác nhau.

Luật sư bào chữa trao đổi với bị cáo Sơn. Ảnh: Tuổi trẻ 

Gây án xong, Sơn lục ba lô của chị N và lấy đi 2,8 triệu đồng, nhiều trang sức vàng như nhẫn, dây chuyền, bông tai rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Để che giấu tội ác, hắn vứt điện thoại, quần áo và giấy tờ tùy thân của nạn nhân vào thùng rác bệnh viện, tháo biển số xe mang đi vứt xuống suối.

Ngày 16/4/2024, gia đình chị N. không thấy cô về sau khi đưa con đi học nên đã trình báo công an. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Sơn có liên quan và tiến hành bắt khẩn cấp vào ngày 26/4/2024.

Khám xét nơi ở của Sơn, công an thu giữ 3 chỉ vàng, một khẩu súng ru lô và 5 viên đạn. Sơn khai rằng hắn mua khẩu súng từ một người lạ với giá 5,5 triệu đồng với mục đích bắn chim.