MXH ‘dậy sóng’ trước cái kết không mấy vui vẻ của ‘Khi cuộc đời cho bạn quả quýt’
Bộ phim 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" đã trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ nội dung sâu sắc mà còn bởi cái kết đầy tranh cãi.
Với chỉ bốn tập cuối cùng còn lại, "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) - bộ phim tình cảm đầy cảm xúc với sự tham gia của IU và Park Bo-gum đang dần khép lại, để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc trái ngược. Những hình ảnh hé lộ gần đây từ Netflix càng làm dấy lên những lo lắng rằng cái kết sẽ không trọn vẹn, có thể khiến người xem rơi nước mắt.

Bộ phim được chia thành ba phần, tương ứng với ba giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Ae-soon (do IU và Moon So-ri đảm nhiệm). Hai phần đầu tiên khai thác tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hành trình đi tìm hạnh phúc, trong khi phần cuối – biểu tượng của “mùa đông cuộc đời” có vẻ như đang chuẩn bị mang đến những mất mát không thể tránh khỏi.
Netflix mới đây đã công bố loạt ảnh teaser đầy cảm xúc cho bốn tập cuối, dự kiến phát sóng vào ngày 28/3. Những hình ảnh này, từ cảnh Ae-soon già cô đơn đến khoảnh khắc Geum-myeong khóc nghẹn trong bệnh viện, đang làm dậy sóng cộng đồng mạng, khiến nhiều khán giả lo sợ một cái kết buồn.

Nhiều người xem tinh ý nhận ra những chi tiết ngầm ám chỉ rằng Gwan-sik (do Park Bo-gum và Park Hae-joon thủ vai) có thể đã qua đời trước Ae-soon. Những hồi tưởng đầy hoài niệm xen lẫn tiếc nuối như cảnh Ae-soon vẫy tay chào ba đứa con càng khiến câu chuyện thêm phần bi thương.
Một số người xem ca ngợi biên kịch là thiên tài với cách xây dựng câu chuyện đầy cảm xúc, trong khi số khác cho rằng kết thúc quá đau lòng hoặc khó hiểu. Đã có nhiều netizen bảy tỏ cảm xúc:
"Dù kết thúc có ra sao nhưung bộ phim chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với câu chuyện đầy nhân văn về tình yêu, tuổi trẻ"
"Cái kết khiến mình suy sụp quá, như thế này chắc buồn nhiều lắm đây",...

Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã gieo vào lòng người xem một cảm giác man mác buồn khi mở đầu bằng hình ảnh Ae-soon sống đơn độc trong viện dưỡng lão, đứng bên bờ biển hoài niệm về người mẹ đã khuất. Điều này dường như là lời dự báo trước cho một cái kết đầy nuối tiếc và cô đơn.