Đời sống

Hải Phòng: Xôn xao vụ chó đi lạc bị bảo vệ trường học bắt để thịt, rò rỉ tin nhắn của giáo viên gây 'sốc'

Dân mạng đang xôn xao trước thông tin về một chú chó đi lạc bị bảo vệ Trường THPT Kiến An (Hải Phòng) bắt giữ và mang đi làm thịt.

Theo bài viết lan truyền trên mạng xã hội, một con chó đi lạc đã bị bảo vệ nhà trường bắt giữ, trói chân và bịt chặt miệng. Khi một số học sinh phát hiện và lên tiếng, người bảo vệ trả lời: "Chó để làm thịt". Người này sau đó đã mang con chó đến một tiệm bán thịt chó.

Hình ảnh chú chó bị bảo vệ nhốt lại sau khi mua với giá 1 triệu đồng. Ảnh: Chụp màn hình

Những học sinh chứng kiến vụ việc đã không biết cách nào để ngăn cản nên đã đăng lên mạng xã hội nhờ giúp. Ngay lập tức, thông tin này đã gây ra đợt tranh cãi gay gắt. Nhiều người bệnh vực quyền lợi động vật bày tỏ bức xúc:

"Nhà trường là môi trường giáo dục tình yêu thương, sao lại có hành động dã man như vậy?"

"Thất vọng về nhà trường, bảo vệ có quyền gì bắt rồi làm thịt chó",...

Trong lúc vụ việc chưa kịp giải quyết, một tài khoản mạng đã đăng tải hình ảnh đoạn tin nhắn được cho là của giáo viên trong trường. Đáng chú ý, trong tin nhắn, giáo viên này viết: "Một việc làm không có suy nghĩ của một người mà mạng xã hội chửi cả trường. Trên fanpage và Đoàn trường, cô mong các bạn chia sẻ về nhóm lớp mình để nhắc nhở các bạn."

Đoạn tin nhắn của cô giáo khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi tin nhắn này bị rò rỉ, nhiều người đã chỉ trích và phản ứng gay gắt.

"Cô giáo mà nói như vậy sao? Có phải đang thao túng học sinh không?

"Giáo viên lẽ ra phải lên án hành động dã man chứ, sao lại đi chỉ trích ngược lại học sinh của mình như thế",...

MXH bàn tán xôn xao trước ồn ào bảo vệ bắt chó đi lạc để thịt 

Trước thông tin lan truyền trên MXH, trao đổi với báo chí, Ban Giám hiệu Trường THPT Kiến An đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Theo đại diện nhà trường, con chó không phải đi lạc vào trường, mà do ông N.D.G. (bảo vệ trường) mua từ một người lạ với giá 1 triệu đồng. Người bán đã trói chân và bị chặt miệng con chó từ trước. Sau đó, ông G. mang con chó đến một cơ sở kinh doanh thịt chó để nhờ làm thịt. Tuy nhiên, sau đó chủ nhân con chó đã tìm đến và xin lại. Hiện tại, vụ việc vẫn gây ra những tranh cãi trong dư luận.