Đời sống

Nhân chứng kể lại giây phút thoát chết trong vụ 6 người chết ở Sơn La, tiết lộ chi tiết gây 'ám ảnh'

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm 21/2 trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đã khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trong số những hành khách may mắn sống sót, chị Lò Thị Việt (sinh năm 2004, trú tại TP Sơn La) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trên chuyến xe định mệnh.

Hiện trường vụ tai nạn làm 6 người thiệt mạng tại Sơn La đêm 21/2 vừa qua

Theo lời kể của chị Việt, tối 21/2, sau khi về quê thăm con, chị bắt xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 26F-009.xx của nhà xe Tuấn Béo để di chuyển từ TP Sơn La xuống Hà Nội đi làm. Chuyến xe khởi hành vào lúc 20h30, liên tục dừng đón khách và bốc hàng trên đường. Chị chọn nằm ở giường tầng 2, hàng ghế đầu phía bên phải xe.

"Khi xe di chuyển đến địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, vào khoảng 23h30, tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng va chạm rất lớn. Cả người tôi bị hất văng từ giường xuống sàn xe, cơ thể đau nhừ, xây xát khắp nơi. Khi mở mắt ra, tôi hoảng loạn khi thấy phần đầu xe bên trái bị biến dạng hoàn toàn, nhiều hành khách rơi xuống đường, một số bất tỉnh, số khác cố gắng bò ra ngoài kêu cứu", chị Việt nhớ lại.

May mắn nằm ở bên phải xe - khu vực ít bị tác động hơn, chị Việt thoát nạn. Trong khi đó, những người nằm gần chị, đặc biệt là bên trái, bị thương nặng, thậm chí không qua khỏi.

Hai xe va chạm với nhau bị hư hỏng nặng 

Ngay sau vụ va chạm, người dân xung quanh nhanh chóng có mặt hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe, chuyển người bị thương đi cấp cứu. Chị Việt được một gia đình bên đường giúp đỡ qua đêm, trước khi người thân đến đón về TP Sơn La.

Trong khi đó, các nạn nhân bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Theo thông tin từ bệnh viện, bé V.G.H. (9 tuổi, trú tại Sơn La) là một trong những trường hợp bị thương nghiêm trọng nhất. Em bị chấn thương ngực, tràn máu màng phổi, gãy xương tay, nghi ngờ tổn thương tụy và lách. Ngay khi nhập viện vào ngày 22/2, bệnh nhi đã trải qua một ca phẫu thuật lớn. Hiện tình trạng tạm thời ổn định nhưng vẫn cần theo dõi sát sao tại khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) điều khiển đang di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đến Km 235+100, phương tiện này bất ngờ va chạm mạnh với xe đầu kéo mang biển số 36R-004.xx.

Cú đâm mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng nghiêm trọng, làm 6 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Trong khi đó, nhiều hành khách sống sót như chị Việt vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. "Tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh để tiếp tục hành trình xuống Hà Nội đi làm. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ và kinh hoàng. Có lẽ tôi sẽ phải đợi một thời gian nữa để lấy lại tinh thần", chị chia sẻ.

Theo Báo Giao thông