CĐM hết lời khen ngợi người phụ nữ nhảy xuống hồ cứu 3 cháu bé, hé lộ thân thế khiến ai cũng bất ngờ
Sau khi xem được hình ảnh một người phụ nữ bất chấp giá rét, dũng cảm nhảy xuống hồ cứu 3 cháu bé, nhiều người tỏ ra khâm phục và khen ngợi chị.
Người phụ nữ cứu sống 3 cháu bé trong câu chuyện trên là chị Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1975, Hải Dương). Theo lời kể của chị Trang, ngày 1/2 (mùng 4 Tết), hai mẹ con chị rủ nhau đi dạo vòng quanh hồ. Sau đó chị nghe thấy tiếng thất thanh kêu cứu của trẻ con. Thấy được các cháu đang chới với dưới hồ, chị Trang không suy nghĩ gì nhiều, lập tức nhảy xuống nước và cứu sống được 3 nạn nhân.
Được đưa lên bờ an toàn, 3 cháu bé ướt sũng và sợ hãi tái mặt. Còn chị Trang cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do một cháu trong nhóm xuống rửa tay nhưng không may trượt chân, hai cháu còn lại giang tay ra kéo nhưng bất thành. Về tới nhà, chị Trang cảm thấy rất may mắn và một phần ám ảnh.
“Chồng tôi đạp xe gần đó, thấy chồng tôi bèn gọi lại trợ giúp bởi sau khi gần đưa bé thứ 3 thoát khỏi nguy hiểm, tôi cũng kiệt sức. May mắn có sự hỗ trợ của chồng nên tôi cũng kịp lên bờ an toàn”, chị Trang kể lại.
Chị Trang và chồng đều làm công việc kinh doanh sắt thép và đầu tư lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, chị với chồng vẫn luôn làm công việc từ thiện, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi biết được tin chị cứu sống 3 cháu bé, nhiều người bạn làm ăn, đối tác của hai vợ chồng chị đã điện thoại, hỏi thăm và bày tỏ sự khâm phục của chị.
Nói về câu chuyện dũng cảm cứu 3 cháu nhỏ, chị Trang xúc động nói: "Tôi từng đọc câu chuyện xúc động về một bé trai bị rơi xuống ống, hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm suốt cả tuần lễ. Trong trường hợp này, phát hiện 3 em bé cầu cứu dưới dòng nước, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, dù biết có thể nguy hiểm tính mạng".