Đời sống

Cụ ông gần 90 tuổi ‘hốt bạc’ mỏi tay vì ngày nào cũng miệt mài dậy lúc 2 giờ sáng để chơi chứng khoán

Cụ ông gần 90 tuổi ‘hốt bạc’ mỏi tay vì ngày nào cũng miệt mài dậy lúc 2 giờ sáng để chơi chứng khoán

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng người đàn ông này vẫn khiến nhiều người phải nể phục bởi khối tài sản ông có được sau khi miệt mài chơi chứng khoán. 

Ông cụ này tên là Shigeru Fujimoto, 88 tuổi đến từ thành phố Kobe (Nhật Bản). Ở một quốc gia mà người già chỉ quen gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng nhưng ông Shigeru Fujimoto đã xây dựng được một gia tài nhỏ sau gần bảy thập kỷ giao dịch chứng khoán và tích lũy được số tiền khoảng 2 tỷ yên (gần 14 triệu USD).

Fujimoto nổi bật ở Nhật Bản không chỉ vì ông dám chấp nhận rủi ro tài chính trong một nền văn hóa ưa chuộng sự an toàn, mà còn vì ông chủ động tích lũy tiền để chi trả cho tuổi già khi nhiều người lớn tuổi đang phải vật lộn để sống bằng các khoản lương hưu ít ỏi. 

Ông Fujimoto đã gần 90 tuổi. Ảnh: Yasutaka Tamura

 

Fujimoto là một người không có điện thoại thông minh, ô tô hay thậm chí là thẻ tín dụng nhưng sẵn sàng tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán. Không chỉ được nhiều người đặt cho biệt danh "Thần tượng đầu tư" của Nhật Bản mà nhiều người còn so sánh ông với Warren Buffett (một ông trùm doanh nhân người Mỹ) nhưng ông Fujimoto tỏ ra khiêm nhường và cho rằng điểm chung giữa họ là tuổi tác và tình yêu chứng khoán.

Mọi giao dịch được ông ghi chép vào một cuốn sổ tay

 

Nhận xét về Fujimoto, Hiroshi Namioka -  chiến lược gia trưởng tại T&D Asset Management nói: "Ông ấy cũng đam mê đầu tư cổ phiếu và có ảnh hưởng đến các nhà đầu tư công và bán lẻ. Người hâm mộ luôn theo dõi ông ấy về góc độ đầu tư". Tuy nhiên, Fujimoto là một ví dụ cực đoan về đầu tư tại Nhật Bản. Trong 10 năm qua, ông tập trung vào giao dịch trong ngày, đưa ông vào nhóm chỉ 3% nhà đầu tư trong nước nắm giữ cổ phiếu dưới một tháng. Nhưng Fujimoto đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư trẻ khi tham gia vào loại hình đầu tư rủi ro này. 

“Điều quan trọng là phải nắm giữ cổ phiếu tốt trong dài hạn. Đừng mua hoặc bán ngay như một nhà giao dịch trong ngày. Nếu bạn nắm giữ những cổ phiếu như vậy trong một thời gian, chúng chắc chắn sẽ sinh lời”, Fujimoto chia sẻ. 

Hai chiếc đồng hồ báo thức giúp ông Fujimoto dậy sớm theo dõi thị trường chứng khoán. Ảnh: Yasutaka Tamura

Việc đầu tư cổ phiếu của ông Fujimoto cách đây gần 70 năm, lúc đó ông chỉ có 19 tuổi, khi nói chuyện với một giám đốc điều hành của một công ty môi giới chứng khoán thường xuyên tới cửa hàng thú cưng nơi ông làm việc. 

Ban đầu, ông không hoàn toàn tập trung vào việc đầu tư. Ông Fujimoto đã mở một cửa hàng thú cưng, sau đó bán cửa hàng và mở một tiệm mạt chược theo kiểu Nhật Bản. Năm 1986, ông thu về 65 triệu Yên nhờ bán cửa hàng và bắt đầu dành toàn bộ thời gian vào thị trường tài chính.

Chú vẹt cưng Pi -Chan luôn đồng hành cùng ông mỗi khi giao dịch Ảnh: Yasutaka Tamura

Hình ảnh Fujimoto cùng với một chú vẹt cưng Pi-Chan ngồi trên đầu, thức dậy lúc 2 giờ sáng khi mọi người đang ngủ, tay 'mổ cò' gõ phím cùng một ly cà phê để kiểm tra thị trường chứng khoán đã khiến nhiều người trầm trồ. Fujimoto cho biết việc giao dịch khi đã ngoài 80 tuổi giúp ông tận hưởng cuộc sống và ngăn ngừa tình trạng lú lẫn. Ông cũng rất hài lòng với khối tài sản trị giá 2 tỷ Yên của mình.

“Tôi không bỏ đủ công sức vào đó. Tôi cần phải cẩn thận để không quá tham lam nhưng cũng phải theo đuổi lợi nhuận từ giao dịch. Tham lam không bao giờ là tốt cả”, ông Fujimoto nêu quan điểm. 

Theo Bloomberg