Giải trí

Vợ chồng Đoàn Di Băng tung sao kê, phản ứng của dân tình mới là điều đáng bàn

Vợ chồng Đoàn Di Băng tung sao kê, phản ứng của dân tình mới là điều đáng bàn

Sau những lùm xùm liên quan đến việc ăn chặn tiền từ thiện, vợ chồng Đoàn Di Băng đã chính thức lên tiếng đính chính nhưng phản ứng của dân mạng mới là điều thu hút toàn bộ sự chú ý.

Trưa ngày 25/9, vợ chồng Đoàn Di Băng bất ngờ tung clip dài 25 phút 6 giây nhằm đính chính hàng loạt tin đồn gây ồn ào suốt thời gian qua. Hàng loạt hóa đơn chứng từ và nội dung tin nhắn với các bên liên quan cũng được nữ đại gia chia sẻ.

Vợ chồng Đoàn Di Băng xuất hiện sau loạt ồn ào làm từ thiện.

Nữ đại gia liên tục khẳng định tất cả hoạt động từ thiện của vợ chồng cô đều minh bạch, làm đúng quy định của pháp luật. Thông tin gia đình Băng - Vũ ăn chặn tiền từ thiện lan truyền rộng rãi trên các trang mạng hội suốt thời gian gần đây là bịa đặt, vu khống.

Đoàn Di Bằng nói: “Xin chào cả nhà, sau thời gian thu thập dữ liệu đầy đủ với tính pháp lý minh bạch và đối chất trực tiếp các nhân vật có liên quan, vợ chồng Băng Vũ xin lên tiếng chính thức về những vấn đề thiện nguyện của gia đình bị đồn thổi vô căn cứ trong thời gian qua”.

Vợ chồng Băng - Vũ khẳng định mọi tin đồn đều sai sự thật.

Trong nội dung đoạn clip dài 25 phút 6 giây, Đoàn Di Băng và chồng tập trung làm rõ hoạt động từ thiện trong 6 dự án: Mái ấm Phan Sinh, Hỗ trợ cháy nhà ở Quận 8 TPHCM, Chuyến xe 0 đồng, Phẫu thuật não và tay chân bé sơ sinh, Nuôi em ở Mộc Châu và Mổ tim cho bé.

Cặp đôi phủ nhận thông tin "gia đình Di Băng - Quốc Vũ có hứa cho 10 tỷ, sau giảm xuống 5 tỷ, chuyển khoản lần đầu 1 tỷ sau đó lẻ tẻ nhưng chưa đủ, chỉ hứa chứ chưa chuyển cho Mái ấm một chi phí đóng góp nào" trong dự án Mái ấm Phan sinh B.

Trên thực tế, gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ hứa hỗ trợ 5 tỷ đồng và chuyển tiền theo tiến độ hoàn thành dự án. Do sau khi xem bảng dự trù kinh phí, cả hai vợ chồng nhận thấy số tiền 18 tỷ quá lớn, không thể chi trả hết toàn bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, người đại diện Mái ấm Phan Sinh B - Thầy Châu đã nhận 3 tỷ và số tiền còn lại sẽ chi trả trong những đợt tiếp theo.

Mái ấm Phan Sinh B đã nhận được 3 tỷ đồng, 2 tỷ đồng còn lại sẽ chuyển sau.

Nữ đại gia quận 7 cũng phủ nhận thông tin đồng ý tài trợ 200 triệu đồng cho em bé 11 tuổi mổ bệnh tim, nhưng không đủ tiền nên rút lại lời nói. Thông qua em gái ruột, cô đã chuyển thành công 200 triệu đồng để đóng tiền viện phí, có giấy tờ kèm theo.

Đoàn Di Băng thông tin: “Tuy nhiên, theo thủ tục bệnh viện sẽ không thu hết một lần tổng chi phí dự kiến mà chia theo từng giai đoạn, phần thu tạm ứng đầu tiên là 50 triệu đã được em gái Băng đóng ngay lập tức để cứu bé, nhưng trường hợp xấu xảy ra bé không qua khỏi và đã mất, do diễn biến bệnh tình quá nặng chứ hoàn toàn không có lý do vì chậm trễ viện phí”.

Biên lai đóng tiền cho bé 11 tuổi mổ tim.

Riêng dự án Nuôi em ở Mộc Châu, gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cho rằng nhiều người đã hiểu sai về hai từ “Nuôi em” là phải nuôi trọn đời. Nhưng trên thực tế, đây là dự án thiện nguyện của Đoàn Thanh Niên, Bộ Công An tỉnh Sơn La phát động, cả hai chỉ tham gia với vai trò nhà hảo tâm đồng hành và có hỗ trợ 200 suất ăn cho các em trong suốt năm học.

Về sự việc em bé sơ sinh mắc bệnh về não, có tay chân dính liền chỉ nhận được 425 nghìn đồng, Đoàn Di Băng cho biết gia đình cô đã hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại và xét nghiệm. Ngoài ra, cô và chồng cố còn gắng hoàn thiện hồ sơ để xin suất mổ miễn phí của nhà Nước cho bé và đã thành công tốt đẹp.

Tin nhắn chuyển viện phí cho bé có tay chân dính liền.

Ngay sau khi nữ đại gia quận 7 đăng video làm sáng tỏ vụ việc, cộng đồng mạng nhanh chóng có mặt để “check var”. Nhiều người nhận xét hành động của Đoàn Di Băng tuy hơi muộn nhưng đủ để khách hàng, đối tác cảm thấy an tâm, tin vào những gì cô nói là đúng sự thật. Trong khi đó, nhiều người lại thể hiện thái độ mệt mỏi và nhắc nhở Đoàn Di Băng cũng nên làm rõ những tin đồn về chất lượng hàng hóa, hoạt động trong quá khứ.

Người dùng mạng xã hội để lại bình luận: “Chờ tiếp xem như thế nào chứ tui cũng chưa tin tưởng lắm”; "Nói vụ bùng 800 vé xe không đồng sao mà khó tin quá vậy, chị đừng có tung tin nhắn. Tung danh sách 800 người đăng ký kia mà bùng cho em xem nào"; "Còn nhiều vụ nữa mà".