Thế giới

Người đàn ông ở Mỹ quay trở về sau 70 năm bị bắt bóc, từng có thời gian sinh sống tại Việt Nam

Người đàn ông ở Mỹ quay trở về sau 70 năm bị bắt bóc, từng có thời gian sinh sống tại Việt Nam

Một người đàn ông từng bị bắt cóc khi mới 6 tuổi, mới đây đã tìm thấy người thân sau 70 năm thất lạc.

Luis Armando Albino mất tích vào ngày 21/2/1951, tại công viên ở West Oakland, California (Mỹ). Ông bị một người phụ nữ dụ dỗ trong khi chơi với anh trai bằng cách hứa mua nhiều kẹo ngon. Sau thời điểm đó, tung tích của Luis Armando Albino vẫn là một bí ẩn. Cho đến năm nay, khi việc xét nghiệm ADN thực hiện, sự thật mới được tiết lộ.

Ông Luis Armando Albino đã đoàn tụ với người thân.

Cụ thể, cháu gái của ông Luis Armando Albino là bà Alida Alequin (63 tuổi) đã tìm được chú mình bằng cách dựa vào các bài báo cắt dán và sự giúp đỡ của Sở Cảnh sát Oakland, FBI cùng Bộ Tư pháp, một cư dân sống tại Oakland. Thời điểm tìm thấy người thân, Luis Armando Albino là một lính cứu hỏa đã nghỉ hưu và cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến, phục vụ hai nhiệm kỳ ở Việt Nam.

Hồi tháng 6, người đàn ông này đã đoàn tụ với những thành viên trong gia đình. Đặc biệt, ông Luis Armando Albino vẫn kịp gặp anh trai trước khi qua đời. "Họ nắm chặt lấy nhau và ôm nhau thật chặt, thật lâu. Họ ngồi xuống và chỉ nói chuyện”, cháu gái ông Luis Armando Albino mô tả lại khoảnh khắc ý nghĩa này.

Cháu gái của ông Luis Armando Albino tìm kiếm bằng cách xét nghiệm ADN.

Cuộc tìm kiếm của bà Alida Alequin bắt đầu vào năm 2020, khi tình cờ làm xét nghiệm DNA trực tuyến. Kết quả cho thấy có 22% trùng khớp với ADN của Luis Armando Albino. Điều này khiến khiến bà phải tìm hiểu sâu hơn về lịch sử gia đình.

Cùng với con gái của mình, bà Alida Alequin đã sàng lọc qua nhiều kho lưu trữ báo và phim vi mô tại thư viện địa phương. Từ đó, tìm thấy những bức ảnh của Luis Armando Albino. Quyết tâm của bà là chìa khóa để giải quyết bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ.

Bí ẩn đã được giải mã sau 70 năm.

Nhớ lại sự việc bắt cóc diễn ra vào năm 1951, ông Luis Armando Albino cho biết những người xung quanh ông lúc đó đã từ chối cung cấp câu trả lời liên quan đến sự việc. Đồng thời, ông cũng không muốn chia sẻ câu chuyện bản thân tìm thấy người thân với giới truyền thông, nhưng bà Alida Alequin muốn công khai để những người rơi vào hoàn cảnh giống gia đình mình có thể tìm được hướng đi đúng.

Theo NDTV.