Đời sống

Người vợ trẻ gài bẫy chồng dưới sự giúp đỡ của tình nhân nhận về đòn trả thù đầy đau đớn

Người vợ trẻ gài bẫy chồng dưới sự giúp đỡ của tình nhân nhận về đòn trả thù đầy đau đớn

Sau khi cùng tình nhân lừa dối chồng, người vợ trẻ muốn rủ bỏ toàn bộ mối quan hệ, nhưng không ngờ lại nhận về cái kết đắng lòng.

Sáng 9/9/2016, cảnh sát thành phố Song Liêu, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) nhận được thông tin trình báo phát hiện thi thể nữ trên ruộng ngô cùng nhiều vết dao đâm. Nạn nhân được xác định là Lãnh Sảng (26 tuổi), người dân địa phương, đã có chồng và bị sát hại trong lúc đi làm. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác nhận nạn nhân tử vong cách thời điểm được phát hiện chỉ vài giờ và bị làm nhục đến khi chết.

Nạn nhân bị sát hại tại ruộng ngô. Ảnh minh họa Internet

Ban đầu cảnh sát nghi ngờ nạn nhân bị chính chồng mình sát hại vì dân làng cho biết anh ta lăng nhăng, thậm chí khiến một cô gái mang bầu và cả hai thường xuyên xảy ra cãi lộn. Thậm chí, cô gái được cho là bồ của chồng nạn nhân còn gửi tin nhắn yêu cầu anh ta phải chịu trách nhiệm với cái thai.

Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai từ chồng Sảng và trích xuất camera xung quanh khu vực xảy ra án mạng, cảnh sát phát hiện hung thủ là người khác. Được biết, hung thủ là Cao Duy Nghĩa (30 tuổi), sống cùng thôn và là nhân tình của nạn nhân. Trong quá trình thẩm vấn, hắn ta thừa nhận đã sát hại Sảng, khai báo toàn bộ quá trình phạm tội và dẫn cảnh sát đến nơi giấu công cụ gây án.

Hung thủ Cao Duy Nghĩa - nhân tình của nạn nhân. Ảnh CCTV

Suốt thời gian qua, Sảng cùng nhân tình lên kế hoạch giở trò xấu, gắn mác ngoại tình lên chồng mình khiến gia đình, làng xóm mất niềm tin vào anh. Cụ thể, Nghĩa sử dụng số điện thoại lạ và nhắn tin cho chồng của nhân tình để bịa chuyện mang bầu và đòi chịu trách nhiệm, quấy rối suốt nhiều ngày.

Lúc thời cơ đã chín muồi, hắn ta bảo nhân tình về nhà kiểm tra điện thoại di động của chồng, rồi làm ầm ĩ lên để mẹ chồng và hàng xóm đều biết đối phương ngoại tình, có con với phụ nữ khác nhằm nắm bắt cơ hội ly hôn. Đúng như ý muốn, chồng của Sảng bị mọi người chỉ trích và mẹ chồng không còn bắt bẻ cô làm việc nhà, nhờ vậy mà cô có nhiều thời gian rảnh hơn để đi du lịch cùng nhân tình.

Nghĩa và Sảng nảy sinh quan hệ bất chính suốt nhiều năm. Ảnh minh họa Internet

Trong một lần đi chơi, Nghĩa chủ động cầu hôn, nhưng Sảng lấy lý do con còn nhỏ và chưa thể ly hôn muốn hắn ta chờ thêm hai năm nữa rồi mới tính toán đến chuyện này. Tuy nhiên, khi đến thời hạn, Sảng bất ngờ thay đổi thái độ và không thực hiện lời hứa năm xưa, muốn rủ bỏ toàn bộ mối quan hệ với nhân tình. Điều này khiến Nghĩa tức giận và nảy sinh ý định trả thù.

Cảnh sát bắt giữ hung thủ sau 48 giờ thực hiện hành vi giết người. Ảnh CCTV

Vào sáng ngày 9/9/2016, hắn ta cất sẵn một con dao trong túi, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, chờ sẵn ở đoạn đường Sảng đi làm qua. Dù đã hóa trang kín, nhưng khi đối mặt với nhau, Sảng vẫn nhận ra được nhân tình của mình.

Nạn nhân nói: "Anh không cần phải cải trang, anh không phải chỉ muốn quan hệ thôi sao, tôi cho anh là được chứ gì. Còn nếu muốn cưới tôi thì bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Kiếm được tí tiền, nhà còn không có, anh lấy gì mà đòi cưới tôi?".

Chính câu nói này của Sảng đã khiến hung thủ tức giận và dùng dao sát hại ngay trên ruộng ngô. Trong quá trình thẩm vấn, hắn ta cho rằng bản thân rất hối hận. Tháng 6/2017, tòa án chính thức kết án tử hình đối với Nghĩa vì hành vi cố ý giết người.