Đời sống

Làm thơ trên Facebook, người đàn ông bị đánh trọng thương 3 ngày chưa tỉnh

Làm thơ trên Facebook, người đàn ông bị đánh trọng thương 3 ngày chưa tỉnh

Người đàn ông sống tại tỉnh Quảng Bình bất ngờ bị nhóm đối tượng lạ mặt tấn công tại nhà riêng, nhiều người nghi ngờ nguyên nhân vụ việc có liên quan đến việc làm thơ trên Facebook.

Theo nội dung đơn trình báo được anh N.V.L (32 tuổi, trú thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) gửi đến cơ quan chức năng vào ngày 13/10, trong bữa ăn tối của gia đình hôm 10/10, có một nhóm đối tượng lạ mặt từ 7 - 8 người bất ngờ xông vào nhà và hành hung bố mẹ anh là ông N.V.N (55 tuổi) và bà N.T.M (54 tuổi).

Bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê.

Sau khi dừng xe ô tô ở cửa nhà nạn nhân, nhóm đối tượng ngay lập tức xuống xe và đánh ông N tại mâm cơm. Sau khi ông N bất tỉnh, nhóm đối tượng vẫn không buông tha, tiếp tục kéo ông N ra trước hiên nhà và tiếp tục đánh. Cho đến khi, bà M hô hoán làng xóm đến cứu thì nhóm đối tượng mới buông tha và lên xe bỏ trốn.

Sự việc khiến ông N bị thương nghiêm trọng phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Sau 3 ngày nhập viện, nạn nhân vẫn trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê. Trong khi đó, bà M và cháu trai 6 tuổi có mặt trong bữa ăn vẫn đang hoảng loạn, không dám gặp người lạ.

Nhóm côn đồ tấn công ông N.

Anh L thông tin thêm nguyên nhân dẫn đến sự việc không mong muốn này có thể là do bố anh làm một bài thơ kể về giải bóng chuyển do Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức vào ngày 9 và ngày 10/10 và đăng công khai trên Facebook. Nội dung của bài thơ chủ yếu nói về công tác tổ chức không chặt chẽ của Hội khiến nhiều đội bóng nộp đơn khiếu nại và từ bỏ thi đấu.

Anh Luýt nhận định: “Có thể xuất phát từ bài thơ mà bố tôi đăng lên, nên những người này ra tận nhà đánh bố tôi phải nhập viện. Vì hàng xóm của chúng tôi thấy trong nhóm người tham gia hành hung có một số người ở cùng xã nhưng thôn khác”.

Nội dung bài thơ được đăng tải trên Facbook.

Đến thời điểm hiện tại, bài thơ vẫn đang được giữ nguyên trên trang cá nhân của ông N và chưa được gỡ bỏ. Tại phần bình luận, nhiều người bày tỏ quan điểm đồng tình với những gì chủ bài viết nêu ra và thả cảm xúc yêu thích.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân thường ngày sống rất lương thiện, chưa bao giờ để lại tiếng xấu trong làng và đặc biệt không có thù oán với ai. Sự việc đã được Công an huyện Lệ Thủy tiếp nhận và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.