Đời sống

Chàng trai trẻ tử vong do điện thoại phát nổ khi sạc qua đêm, hé lộ hiện trường ám ảnh

Chàng trai trẻ tử vong do điện thoại phát nổ khi sạc qua đêm, hé lộ hiện trường ám ảnh

Hiện trường sự việc nam thanh niên 23 tuổi tử vong tại phòng trọ do để điện thoại sạc qua đêm ngay cạnh giường khiến nhiều người ám ảnh, không dám nhớ lại.

Theo thông tin từ giới truyền thông Indonesia, anh Bastian Sihombing (23 tuổi), sinh sống và làm việc tại đảo Batam đã tử vong sau khi chiếc điện thoại cá nhân phát nổ trong lúc sạc. Cụ thể, vào ngày 10/11, anh Bastian tan làm ca đêm, quay trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi nên anh nhanh chóng cắm sạc điện thoại rồi đi ngủ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau (11/10), chiếc điện thoại đang cắm sạc bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và khiến cơ thể anh Bastian bị bỏng khoảng 90%, các bộ phận gần như biến dạng. Thời điểm tiếng nổ phát ra, người dân sinh sống xung quanh khu vực này đều giật mình, nhưng không thể phát hiện vị trí chính xác tiếng nổ phát ra tại vị trí nào.

Sạc điện thoại qua đêm tăng nguy cơ gây cháy nổ.

Đến khi khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ phòng của anh Bastian, mọi người mới bắt đầu hô hoán nhau và tìm cách phá cửa, cứu nạn nhân ra khỏi đám cháy. Tuy nhiên, khi đưa ra ngoài, anh Bastian đã bị bỏng nặng và bất tỉnh, không còn nhận thức. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Awal Bros Batam.

Tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, anh Bastian vẫn không thể qua khỏi do vết thương quá nặng. Cảnh sát trưởng thành phố Batam, ông Kompol Anak Agung Made Winarta cho biết cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ gia đình đưa thi thể Bastian về quê nhà ở Medan để lo thủ tục hậu sự.

Trường hợp của anh Bastian là lười cảnh tỉnh đối với mọi người,

Sự việc của anh Bastian hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng động mạng trong và người nước. Hàng ngàn người đã để lại bình luận chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hi vọng mọi người lấy sự việc lần này để làm bài học cho mình, tuyệt đối không sạc điện thoại qua đêm.