Dalat Ultra Trail 2025 đã chính thức bước vào những chặng đua hứng khởi khẳng định đây là sự kiện thường niên về thể thao và du lịch uy tín của thành phố du lịch Đà Lạt.
Sự kiện đánh dấu một cột mốc 7 năm Dalat Ultra Trail đến với các chân chạy khao khát chinh phục thiên nhiên, vượt qua giới hạn. Giải chạy quy tụ hơn 6.500 vận động viên đến từ nhiều quốc gia tham gia, 2 năm liên tiếp trở thành giải chạy có số lượng vận động tham gia lớn nhất được tổ chức tại vùng núi Đà Lạt.

Chinh phục những cung đường đẹp nhưng đầy thử thách
Cung đường của Dalat Ultra Trail được thiết kế để đảm bảo yếu tố thử thách của một cuộc đua địa hình nhưng vẫn mang đến sự tận hưởng trọn vẹn lợi thế đặc biệt của vùng núi cao miền trung Việt Nam. Năm nay, cung đường chạy của các cự ly siêu địa hình đã có sự thay đổi so với năm 2024 khi vận động viên sẽ phải chinh phục đỉnh Lang Biang ở chặng sau của cuộc đua, thay vì ở chặng đầu của cuộc đua như năm ngoái. Điều này đòi hỏi vận động viên phải có chiến thuật phân phối sức hợp lý để có thể vượt qua Lang Biang sau chặng đường dài.
Chia sẻ của chị Hiền Trần - Đại diện Hiệp hội chạy địa hình quốc tế ITRA tại Việt Nam:
“Đường chạy DUT năm nay đã có sự thay đổi. Vận động viên sẽ chạy lên đồi Radar và sau đó tiếp tục leo lên Langbiang qua những bậc thang, rồi xuống bằng đường dây thừng. Cung đường này rất thú vị nhưng khó khăn hơn nhiều so với những năm trước. [...] đoạn đường sau Langbiang khó hơn nữa, với một đoạn dốc mà sẽ rất thử thách cho những ai mới làm quen với trail.”
Đánh giá của anh Quang Trần - Huấn luyện viên từ Kilomet, một trong những đội tham gia chạy thử đường đua cho hay: “Đoạn leo qua Lang Biang lần này thật sự là thử thách cho các cự ly. Mặc dù mọi người đã có thời gian dài để chuẩn bị nhưng địa hình bình thường khi tập luyện lại không có độ dốc cao như Lang Biang (20% - 40%)”

Đội Kilomet chạy thử cung đường Dalat Ultra Trail 2025.
Tháng 3 có hẹn với Dalat…Ultra Trail

Trọng Nhơn thường xuyên tham gia các giải chạy trail tổ chức tại Đà Lạt và anh đánh giá cao những trải nghiệm của Dalat Ultra Trail.
Đó là cách ví von của vận động viên trail chuyên nghiệp Trọng Nhơn. Anh nói, ghi chú của anh và các vận động viên chạy trail trong nhóm đều khoanh đỏ: tháng 3 và Đà Lạt. Lý giải về việc Dalat Ultra Trail trở thành giải chạy hấp dẫn thường niên với đa số người yêu thích chạy trail chuyên và không chuyên, Trọng Nhơn nói: “Đầu tiên phải nói về Đà Lạt và tháng 3. Đà Lạt là thương hiệu du lịch cho nên người chạy đến Đà Lạt là một công đôi việc. Khi sắp xếp hành trình đi thi đấu, ngoài động lực chinh phục bản thân và địa hình thì vận động viên có thêm sự háo hức tận hưởng một chuyến nghỉ dưỡng. Hạ tầng du lịch đủ lớn để đảm bảo khâu hậu cần cho hàng chục ngàn người, gồm vận động viên và người thân. Tháng 3 có thời tiết không đẹp bằng tháng 12 hàng năm nhưng ôn hòa hơn. Tháng 1, 2 thường cấn sự kiện Tết với dày đặc các sự kiện đón năm mới nên khó có lời hẹn đi xa nào được chắc chắn. Do đó với dân chạy trail hay road, tháng 3 có thể xem là mốc để bắt đầu cho một hành trình tập luyện, thi đấu. Và bắt đầu với giải chạy Dalat Ultra Trail có lẽ là ý tưởng hay của nhiều vận động viên. Vì, giải đấu này không quá khó để nản lòng và không quá dễ để thiếu cố gắng. Theo chia sẻ của nhiều bạn, tôi thấy đa số họ nhận được nhiều năng lượng tốt để đến với nhiều giải trong và ngoài nước”.

Nguyễn Thanh Phong (ngoài cùng phía trái ảnh) cùng đội chạy của mình tại Dalat Ultra Trail 2025.
Anh Nguyễn Thanh Phong (37 tuổi, TP.HCM) tham gia liên tiếp 7 mùa Dalat Ultra Trail kể từ lúc giải tổ chức lần đầu năm 2018. “Tôi không lý giải được, nhưng dường như có một cái hẹn với Đà Lạt và chạy trail được xếp đặt mỗi khi tôi nghĩ đến kế hoạch cứng cho năm tới của mình… tôi muốn cảm nhận mình đang tiếp nối hành trình của những năm trước như thế nào: tiến bộ hay đang chững lại để học hỏi và cải thiện thêm”. Ngoài tham gia Dalat Ultra Trail với tư cách vận động viên, anh Phong còn là người huấn luyện cơ bản cho người tham gia giải lần đầu và hướng dẫn chuyên sâu cho nhóm bạn của anh. “Mình làm miễn phí vì muốn có một cộng đồng vui chạy bộ vì thích vui và an toàn”, anh Phong hào hứng.