Quốc tế

Ten Hag xác nhận khả năng bị sa thải, chỉ ra tội đồ của Man United sau trận thua Tottenham

Ten Hag xác nhận khả năng bị sa thải, chỉ ra tội đồ của Man United sau trận thua Tottenham

Sau trận thua muối mặt trên sân nhà trước Tottenham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, HLV Erik ten Hag vẫn không quá lo lắng về vị trí của mình tại Old Trafford.

 

Thất bại trước Tottenham là lần thứ hai Man Utd thua trên sân nhà ở mùa giải này. Trước đó, đoàn quân của Erik ten Hag cũng thảm bại với 3 bàn không gỡ khi tiếp đón Liverpool. Truyền thông Anh ngay lập tức nhắc đến khả năng Man Utd sa thải chiến lược gia người Hà Lan.

Mặc dù vậy, Erik ten Hag tỏ ra không quá lo lắng: "Tôi không nghĩ về việc đó. Chúng tôi đã đưa ra quyết định là sẽ cùng nhau tạo nên khối lãnh đạo. Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên sự phân tích rõ ràng rằng Man Utd cần cải thiện, đồng thời hiểu rằng việc này sẽ tốn thời gian".

Man United thảm bại trước Tottenham ngay trên sân nhà.

Đáng chú ý, nhà cầm quân 54 tuổi cho rằng có 3 nguyên nhân khiến Man Utd chịu thất bại với tỷ số 0-3. Đầu tiên, họ nhận bàn thua quá sớm. Sau đó, các cầu thủ chủ nhà không giữ được bình tĩnh và không tuân thủ chiến thuật. Cuối cùng là tấm thẻ đỏ của Bruno Fernandes.

"Rõ ràng là cả đội phải học hỏi. Chuyện một hậu vệ của đối thủ dẫn bóng cả sân mà không bị ngăn cản không thể diễn ra 2 lần trong vòng 4 ngày. Những thứ như vậy không thể xảy ra trong bóng đá cấp độ cao. Không thể mắc những sai lầm như vậy", Erik ten Hag nhận xét.

Ten Hag cho rằng các cầu thủ MU thiếu bản lĩnh.

Bên cạnh đó, cựu thuyền trưởng Ajax phàn nàn: "30 phút đầu tiên dưới tiêu chuẩn mong đợi ở Man Utd. Kể cả khi thủng lưới sớm, các cầu thủ phải bình tĩnh, gắn kết với nhau và kiên trì với chiến thuật. Chúng tôi không làm được điều đó.

Các cầu thủ bị căng thẳng sau khi nhận bàn thua quá sớm. Họ đưa ra những quyết định rất tồi. Chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn. Tấm thẻ đỏ thay đổi trận đấu. Tôi không nghĩ đó là thẻ đỏ".

Với trận thua 0-3 trước Tottenham, Man Utd tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Họ mới ghi được 5 bàn và thủng lưới 8 lần sau 6 vòng đấu (thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 3 trận).

ERIK TEN HAG, ÔNG VẪN CÒN Ở CHIẾC GHẾ ĐẤY À?