Đời sống

Quặn lòng trước câu nói của bé gái duy nhất sống sót trong một gia đình tại Làng Nủ

Quặn lòng trước câu nói của bé gái duy nhất sống sót trong một gia đình tại Làng Nủ

Là người duy nhất sống sót trong gia đình sau khi thiên tai cướp đi người thân, cô gái khiến người khác xót xa khi nói một câu.

Cơn bão Yagi đi qua để lại những hậu quả không lường cho người dân tại vùng bão quét. Điển hình là sạt lở kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nơi đây đã bị cuốn phăng đi 40 ngôi nhà và là nơi sinh sống của 168 nhân khẩu, bão Yagi đi qua khiến 66 người chết và mất tích. Hiện tại công cuộc tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tổ chức tích cực tại địa phương này.

Trong số các nạn nhân sống sót, may mắn trong đó có bé Hoàng Ngọc Lan 6 tuổi, thế nhưng gia đình của em đều đã mất do sạt lở kinh hoàng. Chia sẻ với báo Sức khỏe và Đời sống, bà Hoàng Thị Lan 52 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng vì sau một đêm gia đình đã không còn ai, các con đều đã bị trận lũ quét cướp đi tính mạng.

Bé Hoàng Ngọc Lan bên cạnh bà mình

"Sáng 10/9, bình thường tôi sẽ đi làm nương nhưng hôm ấy mưa lũ nên tôi ở nhà. Tôi nhận được tin của cháu họ gọi điện và bảo: Bà ơi, bà đi xem nhà Mười, nhà bị lũ cuốn trôi hết rồi" (nhà Mười là nhà con rể bà Thanh). Gia đình tôi mới chạy sang nhưng nước lũ to quá, không đi được. Tôi cứ nghĩ lũ cuốn trôi nhà thôi nhưng khi hay tin cả gia đình con gái đều bị cuốn, chân tôi đứng không vững nữa, chỉ biết ngồi xuống để khóc".

Bà Thanh túc trực bên cháu gái

"Đến khoảng hơn 8 giờ ngày 10/9 thì tôi nhận được tin lực lượng chức năng và người dân đã vớt được cháu Lan, lúc đó mặt cháu tái xanh và sợ không nói được. Gia đình tôi tức tốc cho cháu ra trạm y tế xã sau đó nhân viên y tế chuyển cháu ra bệnh viện huyện", bà Thanh nghẹn ngào chia sẻ.

Nhưng ngày nay, bà Thanh luôn túc trực bên cháu gái của mình trên giường bệnh, cháu nói cháu nhớ bố và muốn về nhà với mẹ. Những câu nói hồn nhiên của cháu gái như những vết dao đâm vào tim bà bởi chưa biết nên giải thích với cháu gái như thế nào.

Bé Lan muốn về nhà với bố mẹ, câu nói như cứa vào lòng bà Thanh

Không chỉ bé gái Ngọc Lan mà nhiều đứa trẻ khác tại Làng Nủ cũng ở trường hợp tương tự khi sau một đêm đã thành trẻ mồ côi. Bé Nguyễn Văn Hành sinh năm 2007 cũng may mắn được người dân cứu sống, thế nhưng em không có người thân bên cạnh nên câu chuyện chăm sóc và hỗ trợ em trong cuộc sống sinh hoạt rất khó khăn. Hoàn cảnh của em cũng rất đặc biệt khi chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau thời gian qua, vậy mà sạt lở đã cướp đi người thân duy nhất của em trên đời nyaf.